Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến”

“Trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến”

“Trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến”

‘Tôi xin hứa đây sẽ là trận chiến cuối cùng—trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến’.—WOODROW WILSON, TỔNG THỐNG HOA KỲ (1913-1921).

Đây là niềm mong đợi của một nhà lãnh đạo trong những ngày đen tối của Thế Chiến I, khoảng 90 năm về trước. Cuộc chiến toàn cầu này quá kinh khủng đến độ những người chiến thắng muốn và cần phải tin rằng những gì họ hy sinh sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Nhưng các cuộc chiến của con người ít khi nào giải quyết được vấn đề, huống chi là xóa bỏ chiến tranh.

Khoảng 20 năm sau lời tuyên bố hấp tấp của Tổng thống Wilson, Thế Chiến II bùng nổ. Cuộc chiến này gây ra nhiều cái chết và thiệt hại nặng nề hơn cả Thế Chiến I. Thành tựu kỹ thuật phát triển suốt hai thập kỷ này đã giúp con người thành thạo hơn trong lĩnh vực giết người hàng loạt. Khi Thế Chiến II kết thúc, các nhà lãnh đạo trên thế giới nhận ra rằng bóng ma chiến tranh đang bao trùm thế giới ở mức độ rộng lớn hơn bao giờ hết.

Năm 1945, Tướng Douglas MacArthur của Hoa Kỳ tuyên bố: “Chúng ta đã có cơ hội cuối cùng để chấm dứt chiến tranh. Nếu không nghĩ ra cách tốt và công bằng hơn để giải quyết các xung đột, chúng ta sẽ phải đối mặt với trận chiến Ha-ma-ghê-đôn”.

Tướng MacArthur biết chuyện gì đã xảy ra khi hai quả bom nguyên tử được thả xuống Nagasaki và Hiroshima trong những ngày cuối của Thế Chiến II. Sự hủy diệt kinh hoàng giáng trên hai thành phố này của Nhật đã khiến ông đưa ra một định nghĩa mới về “Ha-ma-ghê-đôn”—đó là cuộc chiến tranh hạt nhân tận diệt mọi nền văn minh trên hành tinh chúng ta.

Nguy cơ diễn ra cuộc tàn sát hàng loạt bằng vũ khí hạt nhân tiếp tục khiến cả nhân loại đau đầu. Đến thập niên 1960, các nước siêu cường của thế giới đã nghĩ ra chiến lược “tiêu diệt lẫn nhau”. Mục tiêu của họ là có đủ tên lửa hoặc hệ thống phóng tên lửa để đảm bảo sẽ tiêu diệt được 25% dân số và 50% khả năng sản xuất của ngành công nghiệp bên địch—bất kể ai là bên khai chiến. Phần lớn người ta không an tâm về chiến lược giữ gìn nền hòa bình thế giới nói trên.

Ngày nay, vũ khí hạt nhân ngày càng phát triển và các cuộc chiến tranh ở một số vùng tiếp tục khiến vô số người phải mất mạng. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân vẫn đang đe dọa loài người. Dù con người mong được nhìn thấy chiến tranh kết thúc, nhưng ít có ai tin rằng một cuộc chiến hoặc bất cứ chiến lược nào có thể thực hiện được điều này.

Tuy nhiên, Kinh Thánh có miêu tả về một trận chiến đặc biệt sẽ kết thúc mọi cuộc chiến. Đó là trận chiến có tên “Ha-ma-ghê-đôn”—từ mà người ta thường dùng để miêu tả thảm họa hạt nhân. Làm thế nào Ha-ma-ghê-đôn thật sự chấm dứt chiến tranh? Bài tiếp theo sẽ trả lời câu hỏi này.

[Nguồn tư liệu nơi trang 2]

NASA/The Visible Earth (http://visibleearth.nasa.gov/)

[Nguồn tư liệu nơi trang 3]

DTRA Photo

[Nguồn tư liệu nơi trang 4]

Nagasaki, Japan, 1945: USAF photo