Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ngài thấu hiểu nỗi đau của chúng ta

Ngài thấu hiểu nỗi đau của chúng ta

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

Ngài thấu hiểu nỗi đau của chúng ta

Giăng 11:33-35

“Thấu cảm là cảm nhận nỗi đau của bạn trong lòng tôi”. Một người truyền giáo lớn tuổi của Nhân Chứng Giê-hô-va đã định nghĩa như thế về đức tính quý giá này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời nêu gương mẫu nổi bật nhất về lòng thấu cảm. Chính Ngài cảm nhận được nỗi đau mà dân Ngài phải chịu đựng. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn như thế? Bằng cách xem xét lời nói và hành động của Chúa Giê-su khi sống trên đất, vì Chúa Giê-su phản ảnh hoàn hảo lòng thấu cảm dịu dàng của Cha ngài là Đức Giê-hô-va (Giăng 5:19). Thí dụ, chúng ta hãy xem một sự kiện được tường thuật nơi Giăng 11:33-35.

Khi một người bạn của Chúa Giê-su là La-xa-rơ qua đời sớm, ngài đi đến làng của ông. Thật dễ hiểu là chị em của La-xa-rơ, Ma-ri và Ma-thê, rất đau đớn khi ông qua đời. Chúa Giê-su yêu thương gia đình này nhiều lắm (Giăng 11:5). Vậy ngài phản ứng thế nào? Lời tường thuật cho biết: “Đức Chúa Jêsus thấy [Ma-ri] khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm-động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Jêsus khóc” (Giăng 11:33-35). Tại sao Chúa Giê-su khóc? Một lý do là vì người bạn yêu quý của ngài là La-xa-rơ đã qua đời, nhưng ngay sau đó, chính Chúa Giê-su đã làm cho ông sống lại (Giăng 11:41-44). Vậy có điều gì khác tác động đến cảm xúc của Chúa Giê-su không?

Chúng ta hãy xem lại những câu Kinh Thánh được trích dẫn ở đoạn trên. Hãy lưu ý rằng khi thấy Ma-ri và những người khác khóc, Chúa Giê-su rất “đau lòng” và “cảm-động”. Trong nguyên ngữ, những từ này miêu tả sự xúc động mạnh mẽ. * Chúa Giê-su bị tác động sâu sắc bởi những gì ngài chứng kiến. Cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng được thấy rõ qua đôi mắt rưng rưng lệ của ngài. Rõ ràng, nỗi đau của người khác đã động đến lòng Chúa Giê-su. Bạn có bao giờ rơi nước mắt khi thấy người mà mình yêu quý đang khóc không?—Rô-ma 12:15.

Lòng thấu cảm của Chúa Giê-su giúp chúng ta hiểu được những đức tính và đường lối của Cha ngài là Đức Giê-hô-va. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su phản ảnh các đức tính của Cha hoàn hảo đến độ ngài có thể nói: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Vì thế, khi đọc câu “Đức Chúa Jêsus khóc”, chúng ta có thể chắc chắn rằng chính Đức Giê-hô-va cảm nhận được nỗi đau của những người thờ phượng Ngài. Đúng vậy, những người viết Kinh Thánh khác cũng đã xác nhận điều này (Ê-sai 63:9; Xa-cha-ri 2:8). Giê-hô-va Đức Chúa Trời thật dịu dàng biết bao!

Ai cũng muốn đến gần người có lòng thấu cảm. Khi chán nản hoặc căng thẳng, chúng ta thường tìm đến người có thể hiểu được hoàn cảnh và chia sẻ nỗi đau với mình. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thương xót. Ngài có thể cảm nhận được nỗi đau và thấu hiểu những điều khiến chúng ta phải khóc. Thế thì chúng ta càng muốn đến gần Đức Giê-hô-va nhiều hơn biết bao!—Thi-thiên 56:8.

[Chú thích]

^ đ. 3 Từ Hy Lạp được dịch là “khóc” trong trường hợp của Chúa Giê-su thường có nghĩa là “rơi nước mắt”. Trái lại, từ miêu tả Ma-ri và những người khác khóc có thể biểu thị “sự khóc than lớn tiếng”.