Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đại Hồng Thủy có thật sự là trận lụt toàn cầu không?

Đại Hồng Thủy có thật sự là trận lụt toàn cầu không?

Câu hỏi độc giả

Đại Hồng Thủy có thật sự là trận lụt toàn cầu không?

Đại Hồng Thủy thời Nô-ê đã xảy ra hơn 4.000 năm về trước, nên không có ai vào thời đó còn sống để kể cho chúng ta nghe về trận lụt ấy. Tuy nhiên, một cuốn sách đã ghi lại tai họa này và cho biết rằng trận nước lụt này đã che phủ cả ngọn núi cao nhất thời bấy giờ.

Tài liệu lịch sử này nói: “Nước lụt phủ mặt đất bốn mươi ngày. . . Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dâng lên mười lăm thước [thước cu-đê, khoảng 6,5m] cao hơn, mấy ngọn núi đều ngập”.—Sáng-thế Ký 7:17-20.

Một số người nghi ngờ: “Chuyện nước lụt tràn ngập cả trái đất có phải là sự phóng đại hoặc câu chuyện thần thoại không?”. Hoàn toàn không! Thật ra, phần lớn trái đất hiện nay vẫn còn bị bao phủ bởi nước. Nước biển chiếm 71% bề mặt trái đất. Vì thế, trên thực tế địa cầu vẫn ngập nước. Và nếu các sông băng và những tảng băng ở địa cực tan ra, mực nước biển có thể dâng lên và che phủ các thành phố như New York và Tokyo.

Các nhà địa chất học nghiên cứu về vùng tây bắc Hoa Kỳ tin rằng có đến 100 trận lụt dữ dội đã từng quét qua vùng này. Họ cho biết một trong số đó đã ập đến với bức tường nước cao 600m, di chuyển với tốc độ 105km/h và mang theo hai tỉ tỉ tấn nước. Nhiều kết quả nghiên cứu tương tự cũng khiến các nhà khoa học khác tin rằng trận lụt toàn cầu rất có thể đã xảy ra.

Dù vậy, đối với những ai tin Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, trận lụt toàn cầu không chỉ là khả năng mà là một sự kiện có thật. Chúa Giê-su đã nói: “Lời [Đức Chúa Trời] tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Sứ đồ Phao-lô cho biết ý muốn Đức Chúa Trời là “mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật” (1 Ti-mô-thê 2:3, 4). Nếu Lời Đức Chúa Trời ghi lại những câu chuyện thần thoại thì làm sao Phao-lô có thể dạy các môn đồ khác lẽ thật về Ngài và ý định của Ngài?

Chúa Giê-su không chỉ tin rằng Đại Hồng Thủy đã xảy ra nhưng ngài cũng tin đó là trận lụt toàn cầu. Trong lời tiên tri quan trọng về việc ngài hiện diện và sự cuối cùng của thế giới, Chúa Giê-su liên kết các sự kiện đó với thời Nô-ê (Ma-thi-ơ 24:37-39). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết về trận nước lụt thời Nô-ê như sau: “Thế-gian bấy giờ cũng bị hủy-phá như vậy, là bị chìm-đắm bởi nước lụt”.—2 Phi-e-rơ 3:6.

Nếu Nô-ê là một nhân vật huyền thoại và trận lụt toàn cầu chỉ là truyền thuyết, lời cảnh báo của Chúa Giê-su và Phi-e-rơ cho những người sống vào thời kỳ cuối cùng sẽ không có ý nghĩa gì cả. Ngoài ra, nếu Đại Hồng Thủy chỉ là chuyện thần thoại, người ta sẽ không thể hiểu các lời cảnh báo trong Kinh Thánh. Điều đó có thể làm họ mất cơ hội sống sót qua thảm họa sắp đến, còn kinh khủng hơn cơn Đại Hồng Thủy thời Nô-ê.—2 Phi-e-rơ 3:1-7.

Đức Chúa Trời nói về lòng thương xót lâu dài của Ngài đối với dân Ngài như sau: “Như khi ta thề rằng nước lụt của Nô-ê sẽ không tràn ra trên đất nữa; thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa, và cũng không trách-phạt ngươi”. Giống như trận lụt thời Nô-ê chắc chắn đã từng bao phủ cả trái đất, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ bày tỏ tình yêu thương và lòng nhân từ đối với những người tin cậy Ngài.—Ê-sai 54:9.