Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời là Đấng sẵn sàng tha thứ

Đức Chúa Trời là Đấng sẵn sàng tha thứ

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là Đấng sẵn sàng tha thứ

Giăng 21:15-17

“Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha-thứ cho” (Thi-thiên 86:5). Qua những lời ấm lòng này, Kinh Thánh cam đoan với chúng ta rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng sẵn sàng tha thứ. Một chuyện xảy ra trong cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ đã cho thấy rõ Đức Giê-hô-va tha thứ dồi dào.—Ê-sai 55:7.

Phi-e-rơ là một trong những người bạn thân nhất của Chúa Giê-su. Nhưng vào đêm cuối cùng của cuộc đời ngài trên đất, ông đã quá sợ người ta đến nỗi phạm một tội nghiêm trọng. Khi ở trong sân gần nơi Chúa Giê-su bị kết án cách bất hợp pháp, Phi-e-rơ đã công khai nói là mình không biết Chúa Giê-su—không những một lần mà đến ba lần. Ngay sau khi Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su lần thứ ba, ngài “xây mặt lại ngó [ông]” (Lu-ca 22:55-61). Bạn có thể hình dung Phi-e-rơ cảm thấy thế nào khi Chúa Giê-su nhìn ông như thế không? Vì biết mình phạm tội nặng, Phi-e-rơ “liền khóc nức nở” (Mác 14:72, Bản Dịch Mới). Dù đã ăn năn, nhưng sứ đồ này hẳn lo lắng không biết sau ba lần từ chối Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời có tha thứ cho ông không.

Sau khi sống lại, Chúa Giê-su đã nói chuyện với Phi-e-rơ, và chắc chắn cuộc nói chuyện này xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng ông, giúp ông biết chắc rằng mình đã được tha thứ. Khi ấy, Chúa Giê-su không nói những lời nặng nề hay trách móc ông. Ngược lại, ngài hỏi: ‘Ngươi yêu ta chăng?’. Phi-e-rơ đáp: “Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa”. Chúa Giê-su nói: “Hãy chăn những chiên con ta”. Rồi ngài lặp lại câu hỏi đó lần thứ hai và Phi-e-rơ cũng trả lời tương tự, có lẽ lần này ông nhấn mạnh hơn. Và Chúa Giê-su lại nói: “Hãy chăn chiên ta”. Sau đó, ngài hỏi ông lần thứ ba: “Ngươi yêu ta chăng?”. Bây giờ, “Phi-e-rơ buồn-rầu” và trả lời: “Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa!”. Chúa Giê-su lại nói: “Hãy chăn chiên ta”.—Giăng 21:15-17.

Tại sao Chúa Giê-su đặt những câu hỏi mà ngài đã biết câu trả lời? Chúa Giê-su có thể đọc được lòng người ta, nên ngài biết Phi-e-rơ yêu mến ngài (Mác 2:8). Khi nêu những câu hỏi đó, Chúa Giê-su cho Phi-e-rơ ba cơ hội để khẳng định tình yêu thương của ông. Lời Chúa Giê-su nói với Phi-e-rơ (“Hãy chăn những chiên con ta” và “Hãy chăn chiên ta”) bảo đảm với sứ đồ này là ngài vẫn tin tưởng ông. Điều này được thấy rõ qua việc Chúa Giê-su giao cho Phi-e-rơ nhiệm vụ chăm sóc tài sản quý giá nhất của ngài: Đó là những môn đồ thân yêu. Họ giống như chiên của ngài (Giăng 10:14, 15). Phi-e-rơ hẳn cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi biết rằng Chúa Giê-su vẫn còn tin tưởng ông!

Chúa Giê-su rõ ràng đã tha thứ cho sứ đồ biết ăn năn này. Vì ngài có các đức tính và cách hành động y như Cha ngài, chúng ta có thể kết luận rằng Đức Giê-hô-va cũng tha thứ cho Phi-e-rơ (Giăng 5:19). Đức Giê-hô-va không ngần ngại tha thứ cho những người phạm tội biết ăn năn vì Ngài là Đức Chúa Trời thương xót và “sẵn tha-thứ cho”. Điều này hẳn làm chúng ta ấm lòng biết bao!