Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Tại sao Bôn-xơ Phi-lát sợ hãi khi nghe những người Do Thái tố cáo Chúa Giê-su đã “tự xưng là Con Đức Chúa Trời”?—Giăng 19:7.

Sau khi hoàng đế Giu-lơ Sê-sa chết, Thượng Viện La Mã đã tôn ông lên làm thần. Vì vậy Octavian, người con trai nuôi kế vị ông, được gọi là divi filius, nghĩa là “Con của thần”. Tước hiệu tiếng La-tinh này trở thành tước hiệu thánh của các hoàng đế La Mã. Người ta đã tìm được nhiều câu khắc trên các bàn thờ, đền thờ, bức tượng và tiền đồng La Mã xác nhận điều này. Do đó, khi tố cáo Chúa Giê-su đã tự xưng mình là “Con Đức Chúa Trời”, không khác gì những người Do Thái đã đổ tội cho ngài là giành lấy tước hiệu của hoàng đế, vì ngài tự cho mình là con của một vị thần. Điều này có nghĩa ngài mang tội mưu phản.

Khi Chúa Giê-su bị xét xử, Ti-be-rơ là hoàng đế La Mã nên ông được phong cho tước hiệu divi filius. Vị hoàng đế này có tiếng thủ tiêu bất cứ ai ông xem là kẻ thù của mình. Vì thế, quan thống đốc Phi-lát “càng thêm sợ-hãi” khi người Do Thái ngụ ý nói rằng không kết án Chúa Giê-su là ông chống nghịch hoàng đế. Cuối cùng, Phi-lát đầu hàng trước áp lực của họ và ra lệnh xử tử ngài.—Giăng 19:8, 12-16.

Vì thành Ty-rơ đã bị quân Ba-by-lôn hủy diệt từ lâu, tại sao Xa-cha-ri lại tiên tri thành này sẽ bị hủy diệt?

Thành phố cổ nằm ven biển Địa Trung Hải này thật ra gồm hai phần, một là trên đất liền và hai là trên đảo.

Một thời, Ty-rơ và Y-sơ-ra-ên có mối giao hảo hòa bình. Tuy nhiên, sau đó Ty-rơ trở nên cường thịnh và bắt đầu chống nghịch Giê-hô-va Đức Chúa Trời đến độ cướp lấy vàng bạc trong đền thờ của Ngài và bán dân Ngài làm nô lệ (Giô-ên 3:4-6). Vì thế, Đức Giê-hô-va phán xét thành này. Qua các nhà tiên tri, Ngài báo trước Ty-rơ sẽ rơi vào tay vua Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa. Sau khi hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem vào năm 607 TCN, vua này quả đã kéo quân đến tấn công Ty-rơ.—Ê-sai 23:13, 14; Giê-rê-mi 27:2-7; Ê-xê-chi-ên 28:1-19.

Vì bại trận, cư dân thành Ty-rơ đem theo tài sản chạy trốn đến phần thành ở trên đảo. Còn phần thành Ty-rơ trên đất liền thì bị quân Ba-by-lôn hoàn toàn phá hủy. Khoảng 100 năm sau, Đức Giê-hô-va soi dẫn nhà tiên tri Xa-cha-ri để rao ra sự phán xét trên thành Ty-rơ: “Nầy, Chúa sẽ cất lấy của-cải nó, xô quyền-thế nó xuống biển, nó sẽ bị lửa thiêu-nuốt”.—Xa-cha-ri 9:3, 4.

Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm vào năm 332 TCN, khi thành Ty-rơ trên đảo bị A-léc-xan-đơ Đại Đế hủy diệt. Ông đã lấy gỗ và đá từ tàn tích của thành Ty-rơ trên đất liền để đắp một con đê dài 800m bắc qua đảo. Điều này cũng được nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên báo trước.—Ê-xê-chi-ên 26:4, 12.

[Hình nơi trang 27]

“Cuộc bao vây thành Ty-rơ”

[Nguồn tư liệu]

Drawing by Andre Castaigne (1898-1899)