Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một “danh cấm kỵ” chăng?

Một “danh cấm kỵ” chăng?

Một “danh cấm kỵ” chăng?

Với độ cao 192m, cổng vòm hình bán nguyệt (Gateway Arch) đứng sừng sững bên bờ sông của thành phố Saint Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ. Đây là công trình kỷ niệm lớn nhất của nước này. Kế bên đó là một giáo đường “thấp bé”, thường được gọi là Old Cathedral.

Nói về kiến trúc của lối vào giáo đường, cuốn sách nhỏ The Story of the Old Cathedral (Lịch sử của thánh đường Old Cathedral) cho biết: “Trên đỉnh của lối vào, có phần trang trí hình tam giác tuyệt đẹp, và chính giữa khắc to bốn ký tự Do Thái được mạ vàng, đó là danh cấm kỵ của Thiên Chúa”. Như ảnh cho thấy, người ta có thể nhìn rõ bốn ký tự tiếng Do Thái tiêu biểu cho danh Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời là יהוה (YHWH).

Khi giáo đường được xây dựng vào năm 1834, giáo dân của giáo xứ Saint Louis hẳn đã nghĩ rằng danh của Đức Chúa Trời dưới dạng bốn ký tự Do Thái phải được đặt ở vị trí quan trọng. Vậy thì tại sao danh này lại bị xem là “cấm kỵ” hoặc “không được phép gọi”?

Cuốn New Catholic Encyclopedia (Tân bách khoa tự điển Công giáo) cho biết điều gì đã xảy ra một thời gian sau khi người Do Thái trở về từ Ba-by-lôn, xứ họ bị bắt làm phu tù, vào thể kỷ thứ sáu TCN. Sách ghi lại: “Danh Yahweh [bốn phụ âm đã thêm nguyên âm] bắt đầu được sùng kính một cách đặc biệt, và người ta nảy sinh thói quen thay thế danh ấy bằng từ ADONAI [Chúa] hoặc ELOHIM [Thiên Chúa]. . . Với thời gian, cách phát âm đúng danh Yahweh đã bị lãng quên”. Vì thế, người ta ngưng dùng danh Đức Chúa Trời. Họ không còn nhớ cách phát âm nguyên thủy của danh Ngài, và không thể kêu danh đó được nữa.

Mặc dù chúng ta không thể biết cách phát âm chính xác danh Đức Chúa Trời, nhưng việc dùng danh ấy rất quan trọng vì giúp chúng ta đến gần Ngài hơn. Bạn có thích bạn bè gọi mình là “anh gì đó” hay “chị gì đó” không? Hoặc bạn thích họ gọi mình bằng tên riêng? Thậm chí, nếu họ không phát âm chính xác tên của bạn vì khác ngôn ngữ, bạn vẫn muốn họ gọi tên riêng của bạn, phải không? Đối với Đức Chúa Trời cũng thế, Ngài muốn chúng ta gọi Ngài bằng tên riêng là Đức Giê-hô-va.

Trong tiếng Việt, cách phát âm phổ biến danh Đức Chúa Trời là “Giê-hô-va”. Thật phù hợp khi tất cả những ai yêu mến Đức Chúa Trời gọi Ngài bằng danh riêng, và nhờ đó được đến gần Ngài hơn! Kinh Thánh khuyến khích chúng ta: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em”.—Gia-cơ 4:8.