Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Tại sao Giu-đa được đề nghị trả 30 miếng bạc để phản bội Chúa Giê-su?

Khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến gặp các thầy tế lễ cả để xem họ sẽ trả cho hắn bao nhiêu nếu hắn phản bội Chúa Giê-su, họ đề nghị giá là “ba chục bạc” (Ma-thi-ơ 26:14, 15). Số tiền này cho thấy họ coi khinh Chúa Giê-su và đánh giá thấp về ngài.

Những đồng tiền ấy có thể là đồng siếc-lơ bạc, đơn vị tiền tệ ở nước Do Thái thời bấy giờ. Ba mươi siếc-lơ bạc có giá trị thế nào? Theo Luật pháp Môi-se, số bạc này có thể mua một nô lệ. Ngoài ra, với 30 siếc-lơ bạc, người ta cũng có thể mua một miếng đất.​—Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32; Ma-thi-ơ 27:6, 7.

Khi nhà tiên tri Xa-cha-ri đòi dân Y-sơ-ra-ên bất trung trả công cho ông về việc chăm sóc dân Đức Chúa Trời, dân sự đánh giá ông chỉ đáng “ba chục miếng bạc”. Đây là hành động cố ý hạ thấp phẩm giá nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, cho thấy rằng họ chỉ xem ông không hơn một người nô lệ. Vì vậy, Đức Giê-hô-va bảo Xa-cha-ri: “Ném số tiền đó vào kho bạc đi! Chúng đánh giá Ta chỉ có bấy nhiêu thôi!” (Xa-cha-ri 11:12, 13; Tòa Tổng Giám Mục). Việc Xa-cha-ri vâng theo mệnh lệnh này nhắc chúng ta nhớ đến điều Giu-đa đã làm với số tiền có được qua việc phản bội Chúa Giê-su, Đấng mà Đức Giê-hô-va chỉ định chăm sóc dân Y-sơ-ra-ên.—Ma-thi-ơ 27:5.

“Tờ để” được đề cập trong Kinh Thánh là gì?

Luật pháp Môi-se cho biết: “Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi ngươi thấy nơi nàng một sự xấu-hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1). “Tờ để”, hoặc chứng thư ly dị, có mục đích gì? Kinh Thánh không cho biết nội dung của loại chứng thư này, nhưng chắc hẳn nó dùng để bảo vệ quyền và lợi ích của người vợ.

Vào năm 1951-1952, một số vật cổ được tìm thấy trong các hang động ở phía bắc của Wadi Murabbaat, một dòng sông khô cạn tại hoang mạc Giu-đê. Trong số nhiều bản chép tay được tìm thấy ở đấy, có một chứng thư ly dị viết bằng tiếng A-ram có từ năm 71 hoặc 72 CN. Chứng thư ấy có ghi những điều đã xảy ra vào ngày đầu tiên của tháng Marheshvan thuộc năm thứ sáu của cuộc nổi dậy chống La Mã của người Do Thái. Con trai của Naqsan là Joseph, sống ở Masada, ly dị con gái của Jonathan là Miriam đến từ Hanablata. Cô ấy được tự do để kết hôn với bất cứ người Do Thái nào mà cô muốn. Joseph hoàn trả của hồi môn cho Miriam, và bồi hoàn gấp bốn lần những thứ bị hư hao. Chứng thư này được ký tên bởi chính Joseph cùng ba người chứng là Eleazar (con trai của Hanana), Eliezer và Joseph (hai con trai của Malka).

[Hình nơi trang 25]

Những hang động ở Wadi Murabbaat

[Hình nơi trang 25]

Chứng thư ly dị có từ năm 71/72 CN

[Nguồn tư liệu nơi trang 25]

Caves: Todd Bolen/Bible Places.com; certificate: Clara Amit, Courtesy of the Israel Antiquities Authority