Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Hãy bắt chước Đức Chúa Trời’

‘Hãy bắt chước Đức Chúa Trời’

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

‘Hãy bắt chước Đức Chúa Trời’

Ê-phê-sô 4:32–5:2

Nhân từ, trắc ẩn, tha thứ và yêu thương. Đáng buồn là hiếm có người thể hiện những đức tính như thế ngày nay. Còn bạn thì sao? Bạn có bao giờ cảm thấy dù cố gắng thế nào, bạn cũng khó vun trồng được những đức tính tốt đẹp ấy không? Có lẽ bạn tự trách chính mình và nghĩ rằng một số khó khăn—chẳng hạn thói quen xấu đã bám rễ trong bạn hoặc những kinh nghiệm đau thương trước đây—khiến bạn không thể vun trồng những tính tốt. Nhưng Kinh Thánh cho biết sự thật ấm lòng này: Đấng Tạo Hóa biết chúng ta có tiềm năng vun trồng những đức tính tốt đẹp.

Kinh Thánh khuyên những người thờ phượng Đức Chúa Trời: “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con-cái rất yêu-dấu của Ngài” (Ê-phê-sô 5:1). Đây là những lời đặc biệt cho thấy lòng tin cậy của Đức Chúa Trời nơi người thờ phượng Ngài. Như thế nào? Giê-hô-va Đức Chúa Trời tạo ra loài người ‘như hình Ngài và theo tượng Ngài’ (Sáng-thế Ký 1:26, 27). Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho loài người những đức tính giống như Ngài *. Vì thế, khi Kinh Thánh khuyên những người thờ phượng Đức Chúa Trời ‘hãy trở nên kẻ bắt chước Ngài’, thì như thể chính Đức Giê-hô-va đang nói: “Cha tin con. Cha biết dù bất toàn nhưng con có khả năng trở nên giống như Cha đến một mức nào đó”.

Chúng ta có thể noi theo những đức tính nào của Đức Chúa Trời? Văn mạch của đoạn Kinh Thánh này cho thấy câu trả lời. Hãy lưu ý khi mở đầu lời khuyên nên bắt chước Đức Chúa Trời, Phao-lô đã dùng từ “vậy”. Từ này liên kết với câu trước, là câu đề cập đến tính nhân từ, thương xót và tha thứ (Ê-phê-sô 4:32; 5:1). Trong câu tiếp theo lời khuyên bắt chước Đức Chúa Trời, Phao-lô nói những người thờ phượng Ngài nên theo đuổi lối sống yêu thương bất vị kỷ (Ê-phê-sô 5:2). Thật vậy, về việc thể hiện tính nhân từ, bày tỏ lòng yêu thương và trắc ẩn cũng như rộng lượng tha thứ người khác, chúng ta có gương mẫu tốt nhất để noi theo: gương của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Tại sao chúng ta muốn noi theo Đức Chúa Trời? Hãy xem những lời có ý thúc đẩy mạnh mẽ của Phao-lô: “Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con-cái rất yêu-dấu của Ngài”. Điều đó chẳng khiến bạn cảm động sao? Đức Giê-hô-va xem những người thờ phượng Ngài như những người con yêu dấu. Như một bé trai cố gắng trở nên giống cha mình, những người thờ phượng Đức Chúa Trời nỗ lực hết sức để noi theo Cha trên trời của họ.

Đức Giê-hô-va không bắt buộc loài người noi theo Ngài. Trái lại, Ngài tôn trọng chúng ta bằng cách cho chúng ta quyền tự do quyết định. Vì thế, có trở nên người bắt chước Đức Chúa Trời hay không là quyết định của riêng bạn (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20). Tuy nhiên, đừng bao giờ quên là bạn có tiềm năng thể hiện những đức tính như Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, để noi theo Đức Chúa Trời, bạn phải biết Ngài là Đấng như thế nào. Kinh Thánh có thể giúp bạn học biết về tất cả đức tính và đường lối của Đức Chúa Trời, Đấng có những đức tính không ai sánh bằng. Những đức tính ấy đã thu hút hàng triệu người muốn noi theo Ngài.

[Chú thích]

^ đ. 2 Câu Cô-lô-se 3:9, 10 cho biết việc được dựng nên theo hình Đức Chúa Trời có liên quan đến các đức tính của con người. Những ai muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời được khuyên mặc lấy “người mới”, là người “đang đổi ra mới theo hình-tượng Đấng [Đức Chúa Trời] dựng nên người ấy”.