Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Xin để nước mắt tôi trong ve của Chúa’

‘Xin để nước mắt tôi trong ve của Chúa’

‘Xin để nước mắt tôi trong ve của Chúa’

Một thanh niên đang chạy trốn. Vô cùng hoang mang lo lắng, ông cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ và thương xót. Mắt rưng rưng lệ, ông nài xin Ngài: “Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa” (Thi-thiên 56:8). Người thanh niên đó là Đa-vít. Về sau ông trở thành vua của nước Y-sơ-ra-ên. Nhưng cái ve mà Đa-vít nói đến là gì, và làm thế nào Đức Chúa Trời chứa nước mắt của chúng ta trong đó?

Cái ve, hoặc cái bình da, là một thứ rất quen thuộc với Đa-vít. Nó được dùng để đựng nước, dầu, rượu hoặc ngay cả bơ. Dân du mục ở sa mạc Sahara, chẳng hạn như người Tuareg, vẫn còn dùng loại bình được làm bằng cả một bộ da của con dê hoặc con cừu. Những chiếc bình da có thể chứa một lượng nước lớn, tùy vào kích cỡ của con thú. Chúng nổi tiếng giữ được nước lạnh, thậm chí trong cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời ở vùng sa mạc. Trước đây, chúng được chuyên chở bởi lừa hoặc lạc đà. Còn ngày nay, bạn có thể thấy chúng được gắn ở phía trước những chiếc xe chạy trên mọi địa hình!

Những lời đầy xúc động của Đa-vít về cái ve cũng có ý nghĩa cho chúng ta. Như thế nào? Kinh Thánh giải thích rằng trong thời đại chúng ta, Sa-tan đang cai trị thế giới và vô cùng “giận hoảng”. Vì lý do đó, trái đất phải gánh chịu nhiều sự khốn khổ (Khải-huyền 12:12). Thế nên, nhiều người giống như Đa-vít đang phải đương đầu với sự đau khổ về tình cảm, tinh thần hoặc thể chất—đặc biệt là những ai cố gắng làm hài lòng Đức Chúa Trời. Bạn có ở trong hoàn cảnh như thế không? Dù đôi khi phải khóc, nhưng với lòng can đảm, những người trung thành đó luôn cố gắng theo đuổi lối sống chính trực (Thi-thiên 126:6). Họ có thể tin chắc rằng Cha trên trời không chỉ nhìn thấy những khó khăn họ phải chịu, mà còn biết cảm giác đau khổ do chúng gây ra. Đức Chúa Trời thật sự hiểu nỗi đau của người phụng sự Ngài. Với lòng cảm thông, Ngài nhớ đến những giọt nước mắt và sự đau khổ của họ, và chứa chúng trong ve Ngài theo nghĩa tượng trưng.