Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cùng đọc với con

Con có bao giờ ghen tị không? Các anh của Giô-sép đã làm thế

Con có bao giờ ghen tị không? Các anh của Giô-sép đã làm thế

Chúng ta hãy xem ghen tị nghĩa là gì. Con có bao giờ cảm thấy khó thích một người bởi vì người khác khen người đó ngoan, đẹp hay thông minh không? *— Đó là điều có thể xảy ra nếu con ghen tị với một ai đó.

Sự ghen tị có thể xảy ra trong gia đình nếu cha mẹ thương đứa con này hơn đứa khác. Kinh Thánh kể về một gia đình mà sự ghen tị đã gây nên vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta hãy cùng xem vấn đề đó là gì và bài học rút ra từ câu chuyện này.

Giô-sép là con thứ 11 của ông Gia-cốp, và các anh cùng cha khác mẹ của chàng rất ghen tị với chàng. Con có biết tại sao không?— Đó là vì cha của họ là Gia-cốp thương Giô-sép hơn. Chẳng hạn, ông đã may một cái áo choàng sọc rất đẹp cho chàng. Ông Gia-cốp đặc biệt yêu Giô-sép vì chàng “là con muộn mình” và là con đầu lòng của Ra-chên, người vợ yêu dấu của ông.

Kinh Thánh nói khi ‘các anh thấy cha thương Giô-sép nhất, bèn ganh-ghét chàng’. Rồi một ngày nọ, Giô-sép kể cho gia đình nghe một giấc mơ mà trong đó mọi người đều quỳ xuống lạy chàng, kể cả ông Gia-cốp. Kinh Thánh cho biết: “Các anh lấy làm ganh-ghét chàng”. Ngay cả cha chàng cũng quở trách vì chàng đã kể giấc mơ ấy.—Sáng-thế Ký 37:1-11.

Một thời gian sau, khi Giô-sép lên 17 tuổi, các anh của chàng đi chăn chiên và dê cách xa nhà nhiều cây số. Vì thế, ông Gia-cốp bảo Giô-sép đến xem họ thế nào. Con có biết phần lớn các anh của chàng muốn làm gì khi nhìn thấy chàng không?— Họ muốn giết Giô-sép! Nhưng hai anh là Ru-bên và Giu-đa thì không muốn làm thế.

Khi có các lái buôn đang trên đường đến Ê-díp-tô đi ngang qua, Giu-đa nói: “Hãy đem bán nó”. Các anh của Giô-sép đã làm thế. Rồi họ giết một con dê và nhúng áo choàng của Giô-sép vào máu nó. Sau đó, khi họ cho ông Gia-cốp xem chiếc áo này, ông đã oà khóc: “Một thú dữ đã xé-cấu nó!”.—Sáng-thế Ký 37:12-36.

Qua thời gian, Giô-sép được người cai trị xứ Ê-díp-tô là Pha-ra-ôn quý mến. Đó là nhờ Đức Chúa Trời giúp Giô-sép có khả năng giải nghĩa hai giấc mơ của Pha-ra-ôn. Trong giấc mơ đầu tiên, Pha-ra-ôn nhìn thấy bảy con bò mập mạp xuất hiện, và theo sau chúng là bảy con bò gầy guộc. Còn trong giấc mơ thứ hai, ông lại nhìn thấy bảy gié lúa tốt tươi, theo sau là bảy gié lúa lép. Giô-sép cho biết cả hai giấc mơ đều có nghĩa là sẽ có bảy năm được mùa, và sau đó là bảy năm đói kém. Theo lệnh của Pha-ra-ôn, Giô-sép được giao nhiệm vụ trữ lương thực trong những năm được mùa để chuẩn bị cho những năm đói kém.

Khi nạn đói đến, gia đình của Giô-sép (những người đang sống cách đó nhiều cây số) rất cần có lương thực. Ông Gia-cốp đã bảo mười người anh của Giô-sép đi đến Ê-díp-tô để mua lương thực. Họ đến trước mặt Giô-sép nhưng không nhận ra chàng. Giô-sép đã không tiết lộ mình là ai và tìm cách thử các anh. Nhờ đó, chàng biết được các anh đã hối tiếc thế nào về việc đã đối xử tệ bạc với chàng. Sau đó, Giô-sép cho các anh biết mình là em của họ. Họ ôm chầm lấy nhau và vô cùng vui sướng!—Sáng-thế Ký chương 40 đến 45.

Con học được gì về tính ghen tị từ câu chuyện này trong Kinh Thánh?— Ghen tị có thể dẫn đến vấn đề nghiêm trọng, thậm chí khiến một người muốn làm hại anh em của mình! Chúng ta hãy đọc Công-vụ 5:17, 18 và Công-vụ 7:54-59 để xem tính ghen tị đã khiến người ta làm gì với các môn đồ của Chúa Giê-su.— Sau khi đọc các câu này, con có thấy tại sao chúng ta phải cẩn thận để không ghen tị với người khác không?—

Giô-sép đã sống đến 110 tuổi, và có nhiều con cháu. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Giô-sép thường dạy họ phải yêu mến lẫn nhau và tránh tính ghen tị.—Sáng-thế Ký 50:22, 23, 26.

^ đ. 3 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.