Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đấng chuộng sự công bình

Đấng chuộng sự công bình

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

Đấng chuộng sự công bình

Hê-bơ-rơ 10:26-31

Bạn có bao giờ là nạn nhân của sự bất công hoặc tàn ác không? Có lẽ người làm hại bạn dường như không bị trừng phạt và không tỏ ra ân hận gì cả. Sự bất công như thế là một trong những điều khó đương đầu nhất, đặc biệt là nếu nỗi đau của bạn gây ra bởi một người mà bạn nghĩ lẽ ra phải yêu thương và quan tâm đến bạn. Có lẽ bạn tự hỏi: “Tại sao Đức Chúa Trời để cho những điều đó xảy ra?” *. Thật ra, Đức Giê-hô-va ghét mọi hình thức bất công. Lời của Ngài là Kinh Thánh bảo đảm với chúng ta rằng những kẻ cứng lòng và cố tình phạm tội sẽ không thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem những lời của sứ đồ Phao-lô ghi nơi Hê-bơ-rơ 10:26-31.

Sứ đồ Phao-lô viết: “Nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố-ý phạm tội, thì không còn có tế-lễ chuộc tội nữa” (câu 26). Người cố tình phạm tội là người đáng chê trách nhất. Tại sao? Thứ nhất, họ không phải chỉ phạm tội một lần vào giây phút yếu lòng—loại tội mà đôi khi tất cả chúng ta phạm phải vì bất toàn. Họ tái phạm nhiều lần. Thứ hai, họ cố ý phạm tội. Sự gian ác đã ăn sâu và xâm chiếm hết lòng của họ. Thứ ba, họ phạm tội không phải là vì không biết. Họ đã “nhận biết lẽ thật” về ý muốn Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài.

Đức Chúa Trời xem những người phạm tội đầy ác ý và không biết ăn năn như thế nào? Phao-lô nói: “Không còn có tế-lễ chuộc tội nữa”. Sự hy sinh của Chúa Giê-su, món quà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, đền bù tất cả những tội chúng ta phạm vì sự bất toàn (1 Giăng 2:1, 2). Nhưng những ai thực hành tội lỗi mà không ăn năn thì cho thấy họ không quý trọng món quà vô giá ấy. Trước mắt Đức Chúa Trời, họ đã “chà đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết” của Chúa Giê-su (câu 29, Bản Dịch Mới). Qua lối sống, họ cho thấy họ khinh thường Chúa Giê-su và “coi thường” huyết của ngài, xem huyết ấy không có giá trị hơn huyết của bất cứ người bất toàn nào. Những kẻ vô ơn đó sẽ không hưởng được lợi ích từ sự hy sinh của Chúa Giê-su.

Điều gì sẽ xảy ra cho người ác? Đức Chúa Trời công bình đã hứa: “Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo-ứng” (câu 30). Tất cả những ai cố ý phạm tội, làm hại người khác phải biết một điều. Không người nào xem thường luật pháp công bình của Đức Chúa Trời mà có thể tránh khỏi bị trừng phạt. Thường thì họ phải gánh lấy hậu quả của hành động gian ác (Ga-la-ti 6:7). Nhưng ngay cả giờ đây họ có vẻ bình an, thì một ngày không xa họ sẽ phải khai trình với Đức Chúa Trời khi Ngài đến để tẩy sạch mọi bất công trên đất (Châm-ngôn 2:21, 22). Phao-lô đã cảnh báo: “Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh-khiếp thay!”.—Câu 31.

Chúng ta được an ủi và vững lòng khi biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không chấp nhận người cố ý phạm tội, nhất là nếu chúng ta đã bị những kẻ nhẫn tâm làm tổn thương. Chúng ta hoàn toàn tin cậy để sự phán xét trong tay Đức Chúa Trời, Đấng ghét mọi bất công.

[Chú thích]

^ đ. 1 Để biết tại sao Đức Chúa Trời để cho đau khổ diễn ra, xin xem sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, trang 106-114, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.