Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn xây nhà trên nền cát hay đá?

Bạn xây nhà trên nền cát hay đá?

Bạn xây nhà trên nền cát hay đá?

Bạn có thích thú khi đọc Kinh Thánh không? Thậm chí bạn có dành thời gian để đều đặn tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va không? Nếu có, chắc hẳn bạn thấy sự hiểu biết mà bạn có được đã giúp bạn hiểu rõ hơn tại sao thế giới ngày nay có quá nhiều vấn đề (Khải-huyền 12:9, 12). Ngoài ra, nhiều đoạn Kinh Thánh hẳn đã an ủi bạn lúc gặp khó khăn cũng như mang lại hy vọng cho tương lai.—Thi-thiên 145:14; 147:3; 2 Phi-e-rơ 3:13.

Có được sự hiểu biết chính xác về Kinh Thánh là một bước quan trọng cho những người mong muốn theo Chúa Giê-su. Nhưng chỉ có bước đó thôi sao? Không phải vậy. Để tiếp tục là môn đồ chân chính của Chúa Giê-su, nhất là khi đức tin bị thử thách, người đang tìm hiểu Kinh Thánh cần thực hiện một bước quan trọng khác. Đó là gì? Để có lời giải đáp, chúng ta hãy xem qua Bài giảng trên núi, là bài giảng mà Chúa Giê-su trình bày trên một ngọn núi ở xứ Ga-li-lê.—Ma-thi-ơ 5:1, 2.

Hai căn nhà trải qua thử nghiệm

Bạn có biết nội dung của Bài giảng trên núi không? Bạn có thể đọc bài giảng nổi tiếng này nơi sách Phúc âm của Ma-thi-ơ và Lu-ca (Ma-thi-ơ 5:1–7:29; Lu-ca 6:20-49). Chỉ mất 20 phút để đọc hết bài giảng này, nhưng nó đã trích dẫn từ phần Kinh Thánh tiếng Do Thái đến hơn 20 lần và có hơn 50 biện pháp tu từ. Trong đó, có một biện pháp tu từ rất nổi bật vì được Chúa Giê-su dùng để kết luận bài giảng—minh họa về việc xây hai căn nhà. Nếu hiểu ý nghĩa của minh họa này thì dù đức tin bạn gặp thử thách nào đi nữa, bạn sẽ biết cách để tiếp tục đứng vững với tư cách là môn đồ của Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su nói: “Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn-ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều”.—Ma-thi-ơ 7:24-27.

Một người “đào đất cho sâu”

Qua minh họa về hai người xây nhà, Chúa Giê-su cho các môn đồ ngài biết sự thật quan trọng nào? Chúng ta hãy xem kỹ hơn minh họa này của Chúa Giê-su. Bạn để ý hai căn nhà này có đặc điểm gì? Cả hai đều chịu những tai ương giống nhau. Chúng có thể trông tương tự nhau, và ở cùng một địa điểm—thậm chí sát bên nhau. Tuy nhiên, một căn được xây trên nền cát còn căn kia thì xây trên nền đá. Tại sao lại như thế? Bởi vì, như sách Phúc âm Lu-ca nói, người khôn ngoan đã “đào đất cho sâu” để đụng đến lớp đá bên dưới đất (Lu-ca 6:48). Kết quả là căn nhà của người khôn ngoan này đã đứng vững.

Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh điều gì? Ngài đưa ra minh họa này để nhấn mạnh hành động của hai người xây nhà, chứ không phải vẻ bề ngoài, vị trí của căn nhà hoặc sức mạnh thiên nhiên. Một người thì đào sâu còn người kia thì không. Làm thế nào bạn có thể trở nên giống người khôn ngoan và “đào đất cho sâu”? Chính Chúa Giê-su đã tóm lược điểm chính của minh họa này khi ngài nói: “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia. . . đào đất cho sâu, xây nền trên vầng đá”.—Lu-ca 6:46-48.

Thật vậy, chỉ nghe những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh hoặc đọc Kinh Thánh ở nhà thì giống như bạn đang xây nhà trên nền cát, không cần phải đào đất. Nhưng để làm theo hoặc áp dụng những điều Chúa Giê-su dạy đòi hỏi phải nỗ lực và quyết tâm. Điều này bao gồm việc đào sâu đến lớp đá cứng trong lòng đất.

Vì thế, bạn có đứng vững với tư cách là người theo Chúa Giê-su hay không tùy thuộc vào việc bạn áp dụng những gì đã nghe. Khi hành động của bạn trong đời sống hằng ngày phù hợp với những gì học được từ Kinh Thánh, bạn sẽ giống như người khôn ngoan đào đất cho sâu. Vậy, những ai đang tìm hiểu Kinh Thánh nên dành thời gian để xem xét chính mình: “Tôi là người chỉ biết nghe, hay tôi là người nghe và làm theo? Tôi chỉ đọc và học Kinh Thánh, hay tôi làm theo các nguyên tắc trong Kinh Thánh khi đứng trước những quyết định trong đời sống?”.

Lợi ích của việc đào sâu

Hãy xem trường hợp của anh José. Anh được cha mẹ dạy tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức trong Kinh Thánh, nhưng anh không bao giờ tự học Lời của Đức Chúa Trời. Anh nói: “Khi ra sống riêng, dù cố gắng trở thành người tốt nhưng tôi đã kết bạn với người xấu. Thế là tôi bắt đầu dùng ma túy, sống vô luân và thường xuyên đánh nhau với người khác”.

Cuối cùng, anh José quyết định thay đổi lối sống và nghiêm túc học Kinh Thánh. Anh cho biết: “Một lý do thật sự thôi thúc tôi thay đổi là nhờ đọc và hiểu Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su. Nhưng tôi phải mất một thời gian mới có thể thay đổi nhân cách và lối sống. Lúc đầu tôi sợ phản ứng của “bạn bè”, nhưng tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi đó. Tôi không còn nói dối hoặc dùng những lời tục tĩu nữa, và tôi bắt đầu tham dự các buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi học được rằng như lời Chúa Giê-su đã hứa, có một đời sống đơn giản và áp dụng lời khuyên trong Kinh Thánh thật sự mang lại hạnh phúc lâu dài”.—Ma-thi-ơ 5:3-12.

Khi đào sâu để xây nhà trên nền đá, tức siêng năng áp dụng những gì bạn đọc từ Lời Đức Chúa Trời, thì kết quả sẽ là gì? Chúa Giê-su phán: “Nước tràn-lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô-động được, vì đã cất chắc-chắn” (Lu-ca 6:48). Rõ ràng, nếu bạn xây nhà vững chắc bằng cách áp dụng những điều đã học, thử thách như giông bão sẽ không thể phá đổ đức tin của bạn, ngay cả không làm lung lay nó được. Điều này thật khích lệ biết bao!

Môn đồ Gia-cơ, em cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-su, đã nói đến một ân phước khác dành cho những học viên Kinh Thánh không chỉ nghe mà thật sự làm theo Lời của Đức Chúa Trời. Ông viết: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ. . . Kẻ nào xét kĩ luật-pháp trọn-vẹn, là luật-pháp về sự tự-do, lại bền lòng suy-gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép-tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời”.—Gia-cơ 1:22-25.

Đúng vậy, những người theo Chúa Giê-su và áp dụng lời khuyên trong Kinh Thánh thật sự có hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy thêm sức để họ đứng vững trước “giông bão”, tức những khó khăn thử thách đức tin và lòng tôn kính chân thành của họ dành cho Đức Chúa Trời.

Bạn sẽ làm gì?

Trong Bài giảng trên núi, Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng khi phụng sự Đức Chúa Trời, chúng ta thường phải chọn giữa điều này hoặc điều kia, chứ không thể chọn cả hai. Thí dụ, Chúa Giê-su dạy rằng một người chỉ có thể có mắt đơn thuần hoặc mắt xấu, một người chỉ có thể làm tôi cho Đức Chúa Trời hoặc cho tiền bạc, một người chỉ có thể bước đi trên đường chật hoặc đường khoảng khoát (Ma-thi-ơ 6:22-24; 7:13, 14). Rồi, trong minh họa kết luận về hai người xây nhà, Chúa Giê-su cho những người theo ngài một lựa chọn nữa: hành động như người khôn ngoan hoặc như người dại.

Nếu tiếp tục hết lòng áp dụng những gì học được từ Kinh Thánh, bạn đang hành động một cách khôn ngoan. Thật vậy, đào sâu để xây nhà trên nền đá sẽ mang đến cho bạn những ân phước ngay bây giờ và trong tương lai.—Châm-ngôn 10:25.

[Các hình nơi trang 30]

Giữ vững đức tin tùy thuộc vào việc chúng ta áp dụng những điều học được