Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khi chết, điều gì thật sự xảy ra?

Khi chết, điều gì thật sự xảy ra?

Khi chết, điều gì thật sự xảy ra?

“Mọi linh hồn đều bất tử, kể cả linh hồn của kẻ ác. . . Vì bị trừng phạt bởi ngọn lửa báo thù không hề tắt và vì không thể chết, nên chúng không thể nào thoát khỏi sự thống khổ”.—Ông Clement người Alexandria, nhà văn vào thế kỷ 2 và 3 CN.

Như ông Clement, những người ủng hộ giáo lý địa ngục là nơi thống khổ đều cho rằng linh hồn bất tử. Kinh Thánh có dạy như thế không? Hãy xem Lời Đức Chúa Trời giải đáp thế nào về những câu hỏi sau:

Người đàn ông đầu tiên là A-đam có linh hồn bất tử không? Một bản dịch Kinh Thánh của Tin lành là Bản Dịch Mới nói về việc A-đam được tạo ra: “CHÚA, Đức Chúa Trời nắn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống” (Sáng-thế Ký 2:7). Hãy lưu ý rằng câu này không nói A-đam được ban cho một linh hồn, nhưng cả con người ông chính là linh hồn.

Cuối cùng, điều gì xảy ra sau khi A-đam phạm tội? Án phạt của Đức Chúa Trời không phải là để ông chịu thống khổ đời đời nơi địa ngục. Thay vì thế, theo bản dịch Tòa Tổng Giám Mục của Công giáo, Đức Chúa Trời phán quyết như sau: “Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (Sáng-thế Ký 3:19). Lời Đức Chúa Trời không hàm ý một phần nào của A-đam còn sống sau khi ông qua đời. Khi A-đam chết, linh hồn ông chết.

Con người có linh hồn bất tử không? Đức Chúa Trời phán với nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên: “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì một người duy nhất [A-đam], mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rô-ma 5:12, TTGM ). Nếu mọi người đều phạm tội thì chúng ta có thể kết luận hợp lý là tất cả linh hồn đều chết.

Linh hồn chết có biết hoặc cảm nhận gì không? Lời Đức Chúa Trời cho biết: “Người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn người chết chẳng biết gì cả” (Truyền-đạo 9:5, TTGM ). Kinh Thánh cũng miêu tả tình trạng của người chết như sau: “Họ trở về cát bụi, chính ngày ấy, tư tưởng họ tiêu tan” (Thi-thiên 146:4, Bản Diễn Ý ). Nếu người chết “chẳng biết gì cả” và “tư tưởng họ tiêu tan” thì làm sao có thể cảm thấy đau đớn nơi địa ngục?

Chúa Giê-su đã ví sự chết như giấc ngủ, một tình trạng không có ý thức * (Giăng 11:11-14). Một số người có thể phản đối, cho rằng Chúa Giê-su đã dạy địa ngục là nơi nóng bỏng và những kẻ phạm tội sẽ bị ném vào đấy. Chúng ta hãy xem Chúa Giê-su thật sự nói gì về địa ngục.

[Chú thích]