Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có sợ vong hồn người chết không?

Bạn có sợ vong hồn người chết không?

Bạn có sợ vong hồn người chết không?

Khi nghe câu hỏi này, có người chỉ trả lời: “Không, tại sao phải sợ?”. Họ cho rằng chết là hết. Tuy nhiên, hàng triệu người tin rằng người chết vẫn còn vong hồn.

Ở nước Benin thuộc Tây Phi, nhiều người tin là người chết có thể trở về giết người nhà mình. Vì thế, để làm người chết hài lòng, người ta bán tài sản hoặc vay nợ để mua thú vật cúng tế và trả tiền làm lễ. Một số người thực hành thuật thông linh vì tin rằng phần hồn của người chết vẫn tồn tại và có thể liên lạc với người sống. Số khác thì gặp những chuyện ghê rợn mà họ cho là do vong hồn người chết gây ra.

Một người đã trải qua kinh nghiệm tương tự là anh Agboola, sống ở gần biên giới nước Benin và Nigeria. Anh kể: “Thuật thông linh là một phần cuộc sống của người dân trong vùng chúng tôi. Ở đây có phong tục làm nghi lễ tắm xác người chết để chuẩn bị đưa họ đến cõi vô hình. Tôi thường thu gom những mảnh xà phòng còn dư rồi trộn với vài loại lá. Khi đi săn, tôi vừa bôi hỗn hợp này lên khẩu súng vừa nói lớn tên loài thú mình định săn. Những thực hành như thế rất phổ biến và dường như có kết quả đáng kể. Tuy nhiên, thuật thông linh có một số khía cạnh rất đáng sợ.

Khi hai con trai bị chết một cách kỳ lạ, tôi nghi là có người đang ếm gia đình tôi. Để tìm ra nguyên nhân, tôi đi gặp một ông lão nổi tiếng là có quyền lực huyền bí. Ông cho biết điều tôi nghi ngờ là đúng. Tệ hơn nữa, ông nói rằng hai con trai tôi hiện đang chờ ở cõi vô hình để làm đầy tớ cho kẻ sát hại chúng khi hắn chết. Ông còn nói là đứa con thứ ba của tôi cũng phải chịu số phận như vậy. Và vài ngày sau, cháu đã chết”.

Sau đó Agboola gặp anh John, một Nhân Chứng Giê-hô-va ở nước láng giềng Nigeria. Anh John dùng Kinh Thánh để giải thích về tình trạng người chết. Điều đó đã làm thay đổi cuộc đời của anh Agboola, và cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn.

Người chết có vong hồn không?

Ai có thể trả lời chính xác nhất câu hỏi này? Không một người phàm nào, cho dù người đó có quyền phép đến đâu đi nữa. Chỉ có Đức Giê-hô-va, Đấng tạo ra mọi sinh vật “trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được”, mới đưa ra được câu trả lời thỏa đáng (Cô-lô-se 1:16). Ngài đã tạo ra các thiên sứ (thiên thần) để sống ở cõi vô hình, còn loài người và loài thú thì sống dưới đất (Thi-thiên 104:4, 23, 24). Sự sống của mọi vật tùy thuộc nơi Ngài (Khải-huyền 4:11). Giờ đây chúng ta hãy xem Lời Đức Chúa Trời nói gì về sự chết.

Lần đầu tiên sự chết được nói đến là khi Đức Giê-hô-va cảnh báo ông A-đam và bà Ê-va rằng họ sẽ chết nếu không vâng lời Ngài (Sáng-thế Ký 2:17). Điều đó có nghĩa gì? Ngài giải thích: “Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng-thế Ký 3:19). Theo đó, khi chết cơ thể bị phân hủy và trở về cát bụi, hoàn toàn không còn sự sống nữa.

Vì A-đam và Ê-va đã cố ý cãi lời Đức Chúa Trời nên họ phải chết. Tuy nhiên, họ không phải là người đầu tiên bị chết mà là con trai của họ, A-bên. A-bên bị anh trai mình là Ca-in sát hại (Sáng-thế Ký 4:8). Ca-in không sợ người em trai đã chết trở về trả thù nhưng lại sợ người sống hãm hại ông.—Sáng-thế Ký 4:10-16.

Nhiều thế kỷ sau, một vị vua tên là Hê-rốt rất hoang mang khi nghe các chiêm tinh gia báo tin “vua dân Giu-đa” đã sinh ra trong vương quốc của ông. Cương quyết loại trừ kẻ thù tương lai này, vua Hê-rốt lập mưu sát hại tất cả các bé trai ở thành Bết-lê-hem từ hai tuổi trở xuống. Tuy nhiên, một thiên sứ đã báo mộng cho Giô-sép rồi bảo ông đem Chúa Giê-su, vị vua tương lai, và mẹ ngài là Ma-ri “trốn qua nước Ê-díp-tô”.—Ma-thi-ơ 2:1-16.

Khi vua Hê-rốt qua đời, thiên sứ bảo Giô-sép trở về nước Y-sơ-ra-ên, “vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết” (Ma-thi-ơ 2:19, 20). Thiên sứ biết rằng vua Hê-rốt không còn làm hại Chúa Giê-su được nữa. Ông Giô-sép không sợ vong hồn của vua Hê-rốt nhưng sợ con trai của vua là bạo chúa A-chê-la-u. Vì thế, gia đình Giô-sép định cư ở xứ Ga-li-lê, ngoài vùng cai trị của vua A-chê-la-u.—Ma-thi-ơ 2:22.

Những lời tường thuật này giúp chúng ta hiểu rằng người chết hoàn toàn bất lực. Thế thì nên giải thích thế nào về những gì mà anh Agboola và những người khác gặp phải?

“Các quỉ” hoặc tà ma

Khi lớn lên, Chúa Giê-su đã chạm trán với ác thần. Chúng nhận ra Chúa Giê-su và gọi ngài là “Con Đức Chúa Trời”. Chúa Giê-su biết chúng không phải là các vong hồn người chết. Thay vì thế, ngài cho biết rõ chúng là “các quỉ” hoặc tà ma.—Ma-thi-ơ 8:29-31; 10:8; Mác 5:8.

Kinh Thánh có nói về các thiên sứ trung thành với Đức Chúa Trời và những thiên sứ phản lại Ngài, tức ác thần. Sách Sáng-thế Ký cho biết khi Đức Giê-hô-va đuổi A-đam và Ê-va ra khỏi vườn Ê-đen, Ngài đặt các thiên sứ chê-ru-bim ở phía đông vườn để không cho ai vào (Sáng-thế Ký 3:24). Dường như đó là lần đầu tiên con người thấy được thiên sứ.

Một thời gian sau, dù không được Đức Giê-hô-va giao cho sứ mạng nào trên đất, nhiều thiên sứ đã xuống thế và mặc lấy thân thể loài người. Họ đã “bỏ chỗ riêng mình” ở cõi vô hình (Giu-đe 6). Họ làm thế vì động cơ ích kỷ. Họ cưới vợ loài người và sinh ra giống con lai trở thành những người khổng lồ. Những người khổng lồ này và cha chúng là các thiên sứ phản nghịch đã làm trái đất đầy dẫy sự hung bạo và những điều xấu xa (Sáng-thế Ký 6:1-5). Đức Giê-hô-va giải quyết tình trạng này bằng trận Đại Hồng Thủy vào thời ông Nô-ê. Nước lụt đã hủy diệt hết tất cả người ác cùng những người khổng lồ. Còn các thiên sứ phản nghịch thì sao?

Họ buộc phải trở về cõi vô hình. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không cho họ “giữ thứ bậc” như xưa (Giu-đe 6). Kinh Thánh cho biết: “Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên-sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói-buộc bằng xiềng nơi tối-tăm để chờ sự phán-xét”.—2 Phi-e-rơ 2:4.

Vực sâu không phải là một nơi cụ thể nhưng chỉ là tình trạng bị giam cầm, tức giới hạn hoạt động những kẻ bị ruồng bỏ. Thiên sứ phản nghịch, hay các quỉ, không còn được phép mặc lấy thân thể loài người nhưng chúng vẫn còn nhiều quyền lực. Chúng có khả năng chi phối đời sống và tâm trí của các sinh vật, có thể nhập vào loài người lẫn loài thú (Ma-thi-ơ 12:43-45; Lu-ca 8:27-33). Các quỉ cũng lừa gạt người ta bằng cách giả làm vong hồn người chết. Tại sao thế? Vì chúng muốn ngăn cản con người thờ phượng Đức Giê-hô-va đúng cách và khiến người ta hoang mang về tình trạng thật sự của người chết.

Làm thế nào để vượt qua sợ hãi?

Agboola nhận ra Kinh Thánh giải thích hợp lý về vong hồn và sự chết. Anh biết mình cần tìm hiểu thêm nên bắt đầu cùng với anh John xem Kinh Thánh cũng như các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Agboola được an ủi khi biết rằng các con của mình đang ngủ dưới mồ, chứ không phải đang đợi trong cõi vô hình để làm nô lệ cho kẻ đã giết chúng.—Giăng 11:11-13.

Agboola cũng nhận ra là mình phải bỏ hẳn các thực hành ma thuật. Anh đốt tất cả những đồ vật liên quan đến ma thuật (Công-vụ 19:19). Một số người trong cộng đồng đã cảnh cáo anh rằng các vong hồn sẽ nổi giận, nhưng Agboola không sợ. Anh làm theo lời khuyên nơi Ê-phê-sô 6:11, 12: “Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời... Vì chúng ta đánh trận... cùng các thần dữ”. Bộ khí giới thiêng liêng bao gồm lẽ thật, sự công bình, tin mừng bình an, đức tin và gươm của thánh linh, tức Kinh Thánh. Bộ khí giới này đến từ Đức Chúa Trời và có nhiều quyền lực mạnh mẽ!

Agboola bị bạn bè và người thân xa lánh khi anh không làm theo các phong tục dính líu đến ma thuật. Tuy nhiên, tại Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va, anh đã có bạn mới, những người tin vào Kinh Thánh dạy.

Giờ đây, Agboola biết rằng không lâu nữa Đức Giê-hô-va sẽ loại trừ sự gian ác khỏi trái đất và không cho các quỉ hoạt động nữa. Cuối cùng, Ngài sẽ hủy diệt chúng (Khải-huyền 20:1, 2, 10). Đức Chúa Trời sẽ làm cho “mọi người ở trong mồ-mả” sống lại trên đất (Giăng 5:28, 29). Trong số đó có A-bên, những đứa trẻ vô tội bị vua Hê-rốt sát hại và hàng triệu người khác. Agboola tin rằng ba người con của mình sẽ được sống lại. Có lẽ người thân quá cố của bạn cũng ở trong số đó. Tất cả những người được sống lại sẽ xác nhận rằng khi chết họ không biết gì hết, kể cả những nghi lễ dành cho họ.

Bạn không có lý do gì để sợ người chết. Thay vì thế, bạn có thể mong đợi được đoàn tụ với người thân yêu đã qua đời. Trong lúc chờ đợi, sao không học Kinh Thánh để có đức tin nơi Đấng Tạo Hóa? Hãy kết hợp với những người thật sự tin Kinh Thánh. Nếu đang tham gia các thực hành ma thuật, hãy ngừng ngay lập tức. Hãy tự bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng của các quỉ bằng cách mặc lấy “mọi khí-giới của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:11). Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ vui mừng giúp bạn. Họ mời bạn học Kinh Thánh miễn phí tại nhà với sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? *.

Agboola không còn sợ người chết và đã học cách kháng cự các quỉ. Anh nói: “Tôi không biết ai đã gây ra cái chết của ba đứa con tôi. Nhưng kể từ khi phụng sự Đức Giê-hô-va, tôi có thêm bảy đứa con khác. Chưa từng có ai trong cõi vô hình làm hại chúng”.

[Chú thích]

^ đ. 25 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Câu nổi bật nơi trang 13]

Agboola không còn sợ người chết và đã học cách kháng cự các quỉ

[Hình nơi trang 12]

Ca-in không sợ người em trai đã chết trả thù