Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chỉ Đấng Tạo Hóa cứu được trái đất

Chỉ Đấng Tạo Hóa cứu được trái đất

Chỉ Đấng Tạo Hóa cứu được trái đất

“MỘT VIÊN NGỌC LẤP LÁNH SẮC XANH VÂN TRẮNG”. Đó là lời của phi hành gia Edgar Mitchell miêu tả về trái đất khi thấy nó nổi bật giữa không gian tối mịt.

Đấng Tạo Hóa đã bỏ nhiều công sức để chuẩn bị cho con người một căn nhà là trái đất. Công trình sáng tạo này khiến các thiên sứ cất tiếng “reo mừng” (Gióp 38:7). Sau khi nghiên cứu sự tuyệt diệu của hành tinh này, chúng ta cũng có lý do để reo mừng. Trong môi trường sống của chúng ta, có nhiều hệ thống phức tạp giúp sự sống phát triển. Trong đó có quá trình mà hầu hết mọi người đều biết đến là cây xanh sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và khí cacbon đioxyt từ không khí để tạo ra nguồn lương thực. Quá trình này còn sản sinh ra khí oxy trong khí quyển, góp phần thiết yếu cho sự sống của chúng ta.

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của chúng ta, đã giao phó cho con người trách nhiệm quản trị trái đất (Sáng-thế Ký 1:28; 2:15). Tuy nhiên, để giữ cho hệ sinh thái được cân bằng, con người cần phải có thái độ đúng. Thật vậy, họ cần phải yêu trái đất như ngôi nhà của mình, muốn giữ trái đất trong tình trạng xinh đẹp. Tuy nhiên, vì con người được ban quyền tự do lựa chọn nên có khả năng họ sẽ chọn khai thác trái đất đến cạn kiệt và lạm dụng nó. Đó chính là điều họ đã làm. Lòng tham lam và sự vô tâm của con người đã gây ra nhiều hậu quả tai hại.

Sau đây là một số vấn đề: (1) Nạn phá rừng đang ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ cacbon đioxyt của trái đất, có lẽ đó là một trong những yếu tố góp phần gây ra điều kiện khí hậu khắc nghiệt. (2) Việc lạm dụng thuốc trừ sâu đã giết hại rất nhiều côn trùng có vai trò thiết yếu cho hệ sinh thái, kể cả sự thụ phấn của cây lương thực. (3) Nạn đánh bắt cá quá mức cùng với tình trạng nước biển và sông ngòi ô nhiễm đã làm suy giảm trầm trọng số lượng cá. (4) Việc lạm dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên chẳng để lại gì cho thế hệ tương lai. Người ta nghĩ rằng tình trạng này khiến trái đất càng nóng nhanh hơn. Một số nhà môi trường học cho rằng hiện tượng các lớp băng ở vùng Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy và vỡ ra thành những núi băng là bằng chứng cho thấy trái đất đang nóng dần lên.

Đối đầu với tình trạng thiên tai ngày càng gia tăng, một số người cho rằng trái đất đang trả đũa con người. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trái đất này và con người giống như những người ở trọ miễn phí (Sáng-thế Ký 1:26-29). Tuy nhiên, các biến cố trên thế giới hiện nay cho thấy nhiều người không muốn gìn giữ trái đất như căn nhà xinh đẹp của họ. Thay vì thế, người ta bận tâm với những sinh hoạt và ước muốn ích kỷ của mình. Quả thật, họ đã chứng tỏ là những người ở trọ vô trách nhiệm. Như được tiên tri nơi Khải-huyền 11:18 (Trần Đức Huân) họ đã “làm hư hại trái đất”, tức căn nhà họ đang ở.

Lời tiên tri trong Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Giê-hô-va, Đấng sáng tạo hệ sinh thái cho trái đất, quyết định đã đến lúc phải “đuổi” những người ở trọ vô trách nhiệm (Sô-phô-ni 1:14; Khải-huyền 19:11-15). Trước khi con người hủy hoại trái đất đến mức vô phương cứu chữa, Đức Chúa Trời sẽ ra tay hành động. Và điều này có thể xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ * (Ma-thi-ơ 24:44). Thật vậy, chỉ Đấng Tạo Hóa cứu được trái đất.

[Chú thích]

^ đ. 7 Muốn biết thêm thông tin về thời kỳ cấp bách này, xin xem sách mỏng Hãy thức canh! do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.