Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thượng Đế là ai?

Thượng Đế là ai?

Thượng Đế là ai?

Bạn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Nói chung người ta tin có Thượng Đế. Họ sùng kính và kính sợ Ngài. Nhưng phần lớn người ta biết rất ít về Ngài. Nếu tin có Thượng Đế, bạn trả lời những câu hỏi sau đây như thế nào?

1. Thượng Đế là Đấng có thật không?

2. Thượng Đế có một danh không?

3. Chúa Giê-su có phải là Thượng Đế?

4. Thượng Đế có quan tâm đến tôi không?

5. Mọi hình thức thờ phượng đều đẹp lòng Thượng Đế?

Nếu bạn hỏi người khác những câu hỏi trên, họ có thể trả lời rất nhiều cách khác nhau. Vậy, không lạ gì khi nhiều truyền thuyết và khái niệm sai lầm về Thượng Đế hay Đức Chúa Trời dần dần xuất hiện.

Lời giải đáp cho các câu hỏi trên​—Tại sao quan trọng?

Khi nói chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri sùng đạo bên giếng nước, Chúa Giê-su nhấn mạnh nhu cầu cần biết sự thật về Đức Chúa Trời. Người đàn bà này nhận biết Chúa Giê-su là đấng tiên tri. Nhưng có một điều khiến bà băn khoăn là tôn giáo của Chúa Giê-su khác với bà. Khi bà bày tỏ mối lo lắng này, Chúa Giê-su thẳng thắn cho biết: “Các ngươi thờ-lạy sự các ngươi không biết” (Giăng 4:19-22). Rõ ràng, Chúa Giê-su dạy rằng không phải tất cả những người sùng đạo đều thật sự biết về Đức Chúa Trời.

Nhưng có phải ý của Chúa Giê-su là không ai có thể thật sự biết về Đức Chúa Trời không? Không phải vậy. Ngài nói tiếp với người đàn bà ấy: “Những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy” (Giăng 4:23). Bạn có phải là một trong những người thờ phượng Đức Chúa Trời bằng “tâm-thần và lẽ thật” không?

Biết chắc câu trả lời là điều vô cùng quan trọng. Tại sao? Trong lời cầu nguyện với Cha ngài, Chúa Giê-su nhấn mạnh cần phải có sự hiểu biết chính xác: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Đúng vậy, tương lai của bạn liên quan chặt chẽ với việc biết sự thật về Đức Chúa Trời!

Có thể nào biết sự thật về Đức Chúa Trời không? Có chứ! Vậy, bằng cách nào? Chúa Giê-su nói về chính ngài: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Ngài cũng cho biết: “Ngoài Con, và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai”.—Lu-ca 10:22.

Vậy, bí quyết để hiểu biết về Đức Chúa Trời nằm trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-su, Con Ngài. Thật vậy, Chúa Giê-su hứa với chúng ta: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn-đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha [“giải phóng”, Bản Dịch Mới] các ngươi”.—Giăng 8:31, 32.

Thế thì Chúa Giê-su trả lời năm câu hỏi ở đầu bài như thế nào?

[Hình nơi trang 4]

Bạn có thờ phượng Đấng mà bạn thật sự không biết không?