Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đến lúc phải quyết định!

Đến lúc phải quyết định!

Đến lúc phải quyết định!

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”.—Sáng-thế Ký 1:27.

Những lời trên trong chương đầu tiên của Kinh Thánh cho thấy một trong những điều vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời làm “tốt-lành trong thì nó”: Đó là tạo ra hai người hoàn hảo, ông A-đam và bà Ê-va (Truyền-đạo 3:11). Với tư cách là Đấng Tạo Hóa của họ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời giao họ sứ mạng: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất”.—Sáng-thế Ký 1:28.

Qua lời Ngài phán, Đức Chúa Trời cho cặp vợ chồng đầu tiên biết ý định của Ngài. Đó là sinh con cái và chăm sóc trái đất, biến nó thành tổ ấm địa đàng xinh đẹp cho chính họ và con cháu. Đức Chúa Trời không định trước là họ sẽ sống bao lâu và khi nào họ phải chết. Trái lại, Ngài đặt trước mặt họ một triển vọng tuyệt vời: Nếu chọn con đường đúng, theo ý muốn của Ngài thì họ có thể sống trong an bình và hạnh phúc mãi mãi.

Thế nhưng họ đã chọn con đường sai, và hậu quả là cả nhân loại bị di truyền tuổi già và sự chết. Thật vậy, vị tộc trưởng Gióp đã nhận biết điều này: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ” (Gióp 14:1). Chuyện gì đã xảy ra?

Kinh Thánh giải thích: “Bởi một người mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Dĩ nhiên, “một người” được nói ở đây chính là A-đam. Ông đã cố tình vi phạm mệnh lệnh tuy đơn giản nhưng rõ ràng của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 2:17). Khi lựa chọn như thế, A-đam đã đánh mất cơ hội sống mãi mãi trong địa đàng. Không chỉ vậy, ông cũng làm con cháu mất đi triển vọng tuyệt vời này và truyền lại cho họ tội lỗi và sự chết. Dường như không còn hy vọng gì nữa. Có phải vậy không?

Sắp đến thời kỳ đổi mới mọi vật

Nhiều ngàn năm sau, dưới sự soi sáng của Đức Chúa Trời, một người viết sách Thi-thiên đã nói: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29). Để khẳng định lời hứa của Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen sẽ trở thành hiện thực, Kinh Thánh cũng dùng những lời cảm động để miêu tả điều Ngài sẽ sớm thực hiện: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”. Rồi chính Đức Chúa Trời phán: “Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật”.—Khải-huyền 21:4, 5.

Vì mọi việc có kỳ định nên câu hỏi được nêu lên là: “Khi nào thời kỳ đổi mới đó sẽ đến hầu cho những lời hứa tuyệt vời của Đức Chúa Trời thành hiện thực?”. Nhân Chứng Giê-hô-va, nhà xuất bản tạp chí này, đang ra sức giúp mọi người nhận ra chúng ta đang sống trong thời kỳ mà theo Kinh Thánh là thời kỳ cuối cùng của thế gian này, và Đức Chúa Trời sắp hành động để ‘làm mới lại muôn vật’ (2 Ti-mô-thê 3:1). Chúng tôi mong bạn sẽ sớm tìm hiểu Kinh Thánh để được biết về triển vọng tuyệt vời mà bạn có thể nhận được trong tương lai. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn nhận lời mời này: “Hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu-cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6). Thật vậy, không phải định mệnh nhưng chính bạn là người quyết định cuộc đời và tương lai vĩnh cửu cho mình!

[Câu nổi bật nơi trang 8]

“Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật”