Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có nên dùng hình tượng để thờ Đức Chúa Trời không?

Có nên dùng hình tượng để thờ Đức Chúa Trời không?

Quan điểm của Kinh Thánh

Có nên dùng hình tượng để thờ Đức Chúa Trời không?

“Tôi đã được dạy là hình tượng giúp tôi đến gần Đức Chúa Trời hơn”.​—Anh Mack.

“Nhà chúng tôi từng có nhiều hình tượng. Chúng tôi nghĩ điều này làm hài lòng Đức Chúa Trời”.—Chị Herta.

“Chúng tôi đã quỳ lạy vài hình tượng, và không bận tâm Đức Chúa Trời nghĩ gì”.—Chị Sandra.

Bạn nghĩ gì về những lời phát biểu trên? Nhiều người tin rằng hình tượng giúp họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Quan điểm này có đúng không? Quan trọng hơn nữa, Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào về vấn đề này? Hãy xem Lời Ngài là Kinh Thánh nói gì.

Quan điểm của Đức Chúa Trời về hình tượng

Ảnh tượng tôn giáo biểu trưng cho bất cứ điều gì người ta tôn sùng hoặc thờ phượng, bao gồm: thánh giá, hình tượng, hình ảnh hay bất cứ cái gì giống những vật ở trên trời hoặc dưới đất. Lá cờ cũng có thể là một vật người ta tôn sùng.

Hàng ngàn năm nay, người ta dùng những vật đó để thờ phượng. Vì thế, vào năm 1513 TCN khi ban Mười Điều Răn cho nước Y-sơ-ra-ên mới thành lập, Đức Chúa Trời cho biết rõ ràng quan điểm của Ngài về hình tượng. Ngài nói: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà”.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5.

Hãy lưu ý hai điều Đức Chúa Trời cấm trong luật này: Thứ nhất, dân Ngài không được làm hình tượng để thờ phượng, và thứ hai, họ không được “quì lạy trước các hình-tượng đó”. Tại sao Đấng Tạo Hóa cấm làm hình tượng? Một lý do là “chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời” (Giăng 1:18). Đức Giê-hô-va không có cơ thể bằng xương bằng thịt nhưng Ngài là một thần và sống ở lĩnh vực thần linh (Giăng 4:24). Một lý do khác là vì Ngài “là Đức Chúa Trời kỵ-tà”, hay Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thờ phượng chuyên độc, do đó không nên làm hình tượng của bất cứ vật nào để thờ. Ngài nói: “Ta chẳng nhường sự vinh-hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn-trọng ta cho những tượng chạm” (Ê-sai 42:8). Vì thế, làm hình tượng để dùng trong việc thờ phượng là sai. Khi một người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên là A-rôn làm thế, Đức Giê-hô-va hết sức phẫn nộ.—Xuất Ê-díp-tô Ký 32:4-10.

Tại sao không quỳ lạy hình tượng?

Kinh Thánh nói về hình tượng: “Hình-tượng có miệng mà không nói; có mắt mà chẳng thấy; có tai mà không nghe”. Sau đó thêm vào lời cảnh báo đáng suy nghĩ: “Phàm kẻ nào làm hình-tượng... đều giống như nó”—vô tri vô giác!—Thi-thiên 115:4-8.

Thờ hình tượng cũng là một hành động bất công. Hãy tự hỏi: “Tôi sẽ nghĩ sao nếu tôi cho con một món quà đắt tiền thế mà con tôi lại bỏ đi và cám ơn một người hoàn toàn xa lạ hoặc thậm chí cám ơn một vật vô tri vô giác?”. Câu hỏi ấy có thể giúp bạn hiểu Đấng Tạo Hóa cũng là Đấng Ban Sự Sống cảm thấy thế nào khi người khác, kể cả hình tượng vô tri vô giác, được ngợi khen và thờ phượng, mà lẽ ra điều này thuộc về Ngài.—Khải-huyền 4:11.

Cũng hãy nghĩ đến một người—được tạo ra như hình Đức Chúa Trời—bị mất giá trị như thế nào khi thờ phượng một vật vô tri vô giác! (Sáng-thế Ký 1:27). Về một số người đã làm điều đó, tiên tri Ê-sai viết: “Họ thờ-lạy đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình; vậy Chúa đừng tha họ!”.—Ê-sai 2:8, 9.

Sự thờ phượng sai lầm còn gây xúc phạm đến Đức Chúa Trời nhiều hơn vì thật ra sự thờ phượng đó dành cho các quỷ—kẻ thù của Ngài. Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:17 cho biết khi dân Y-sơ-ra-ên bỏ Đức Giê-hô-va để thờ hình thượng, thật ra “họ dâng tế lễ cho quỷ, [chứ] không phải là Đức Chúa Trời” (Bản Dịch Mới).

Môn đồ của Chúa Giê-su thời ban đầu có thờ hình tượng hay dùng chúng trong việc thờ phượng không? Chắc chắn không! Sứ đồ của Chúa Giê-su là Giăng viết: “Hỡi các con-cái bé-mọn, hãy giữ mình về hình-tượng!” (1 Giăng 5:21). Một cuốn sách về lịch sử giáo hội thời ban đầu nói: “Đối với các môn đồ thời ban đầu, không có gì ghê tởm bằng thờ hình tượng”.—Early Church History to the Death of Constantine.

Hình thức thờ phượng theo ý Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su nói: “Những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy” (Giăng 4:23). Thật vậy, Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết Ngài là Đấng như thế nào, những điều Ngài thích và không thích, các tiêu chuẩn của Ngài và ý định của Ngài dành cho chúng ta (Giăng 17:3). Đó là lý do Ngài ban cho chúng ta Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:16). Hơn nữa, vì Đức Chúa Trời “chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”, nên chúng ta có thể cầu nguyện với Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào mà không cần hình tượng.—Công-vụ 17:27.

Chị Sandra, được đề cập ở đầu bài, nói: “Khi đến Phòng Nước Trời [nơi thờ phượng] của Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi không thấy một hình tượng nào. Các Nhân Chứng dùng Kinh Thánh để cho tôi biết những đức tính và đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Nhờ thế, tôi biết cách cầu nguyện để Đức Chúa Trời lắng nghe. Bây giờ tôi cảm thấy tôi thật sự hiểu rõ về Đấng Tạo Hóa và có mối quan hệ mật thiết với Ngài”. Đúng vậy, chân lý trong Kinh Thánh đã làm chị Sandra cảm thấy khoan khoái và được giải thoát khỏi những thực hành sai lầm (Giăng 8:32). Bạn cũng có thể cảm nghiệm được điều đó!