Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Chưa đến lúc tôi về với Chúa”

“Chưa đến lúc tôi về với Chúa”

“Chưa đến lúc tôi về với Chúa”

Tài xế chiếc xe tải chở rác bị lạc tay lái. Xe leo lên lề, đâm vào một cặp vợ chồng và một thanh niên 23 tuổi đang đi trên vỉa hè. Theo một tờ báo của thành phố New York, hai vợ chồng chết ngay tại chỗ, còn anh thanh niên thì ngất đi. Khi tỉnh lại và nhìn thấy sự việc, điều đầu tiên anh nghĩ là: “Không tin được chuyện này lại xảy đến với tôi! Chúa ôi, xin cho con tai qua nạn khỏi”. Khi mọi việc đã qua, anh nói: “Chưa đến lúc tôi về với Chúa”.

Có lẽ bạn từng nghe những câu chuyện tương tự. Khi một người thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, người ta thường bảo: “Người đó chưa tới số”. Nhưng khi một người chết bất đắc kỳ tử thì người ta lại nói: “Người đó đã tới số” hoặc “Đó là ý trời”. Dù người ta cho rằng những chuyện xảy ra trong cuộc đời là do định mệnh, vận may, số phận hoặc ý Trời, tất cả đều dựa trên một niềm tin: Đó là đời người đã được định sẵn và không thể làm gì để thay đổi. Người ta không chỉ lý luận như thế khi gặp tai nạn hoặc đối mặt với sự chết, mà ngay cả về những việc nhỏ xảy ra trong đời sống thường ngày. Lối suy nghĩ này đã có từ thời xưa.

Chẳng hạn, trong xứ Ba-by-lôn xưa, người ta tin rằng các ngôi sao và sự chuyển động của chúng ảnh hưởng đến đời sống con người. Vì vậy, để được hướng dẫn, họ thường nhìn lên trời và tìm kiếm các dấu hiệu cũng như điềm báo. Còn người Hy Lạp và người La Mã thì thờ các nữ thần định mệnh. Những nữ thần này có quyền giáng phước hay họa, và đôi khi ý muốn của họ dường như lấn át cả ý muốn của hai vị thần chính là Zeus và Jupiter.

Thời nay, ở Đông phương, người theo Ấn Độ giáo và Phật giáo tin rằng tất cả những việc xảy ra trong đời này đều là hệ quả của những gì mình làm trong đời trước, và những gì mình làm trong đời này sẽ quyết định vận mệnh của đời sau. Nhiều tôn giáo khác, kể cả những tôn giáo tự xưng theo Chúa Giê-su, cũng tin rằng những việc xảy ra trong đời sống đã được sắp xếp sẵn vì họ dạy thuyết tiền định.

Vì vậy, chẳng ngạc nhiên gì khi ngay cả trong thời đại tân tiến này, nhiều người vẫn tin rằng những chuyện xảy ra trong cuộc sống, hoàn cảnh cũng như kết cuộc của đời họ đã được an bài, và hầu như không thể làm gì để thay đổi. Đó có phải là cảm nghĩ của bạn không? Có phải những sự kiện trong đời, thành bại trong cuộc sống, ngay cả việc sinh ra và mất đi, đều được định trước không? Định mệnh có kiểm soát đời bạn không? Hãy xem Kinh Thánh giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này như thế nào.

[Nguồn tư liệu nơi trang 3]

Ken Murray/New York Daily News