Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải chăng nghịch cảnh là do Đức Chúa Trời trừng phạt?

Phải chăng nghịch cảnh là do Đức Chúa Trời trừng phạt?

Câu hỏi độc giả

Phải chăng nghịch cảnh là do Đức Chúa Trời trừng phạt?

Khi tai họa ập xuống, có lẽ bạn tự hỏi: “Phải chăng Đức Chúa Trời đã định trước nghịch cảnh đó cho tôi?”. Khi đột nhiên mắc bệnh, bị thương tật do tai nạn hoặc có người trong gia đình chết sớm, chúng ta có thể cảm thấy Đức Chúa Trời đang giáng họa trừng phạt mình.

Tuy nhiên, bạn sẽ được an ủi khi biết Đức Chúa Trời muốn loài người hạnh phúc chứ không muốn họ gặp đau khổ. Bằng chứng là sau khi tạo ra hai người đầu tiên, Ngài cho họ sống trong “vườn Ê-đen”, một vườn địa đàng, nơi mà đời sống hoàn toàn không có đau khổ.—Sáng-thế Ký 2:15.

Đáng buồn thay, cặp vợ chồng đầu tiên đã không quý trọng triển vọng tuyệt vời ấy và cố ý trái lệnh Đức Chúa Trời. Hành động đó mang lại hậu quả tai hại không những cho chính họ, mà còn tất cả con cháu họ nữa, trong đó có chúng ta. Tại sao vậy? Chúng ta hãy xem một minh họa. Một người chủ gia đình không muốn thanh toán tiền thuê nhà như thỏa thuận, vì thế cả gia đình bị đuổi và lâm vào cảnh khó khăn. Tương tự, tổ phụ đầu tiên đã bất trung với Đức Chúa Trời, nên cả nhân loại rơi vào cảnh đau khổ (Rô-ma 5:12). Nhiều năm sau đó, một người ngay thẳng tên là Gióp đã than thở rằng nếu đem gian nan đau khổ của ông “để lên cân” thì chúng sẽ “nặng hơn cát biển”.—Gióp 6:2, 3.

Một nguyên nhân khác gây ra nghịch cảnh là vì chúng ta có cái nhìn thiển cận và không biết hết mọi việc. Thí dụ, một công ty xây cất nhà tại vùng thường xảy ra hỏa hoạn, nhưng vì không biết nên một người đã mua nhà của công ty đó và dọn vào sống. Chẳng phải người ấy vô tình đặt mình và gia đình vào tình thế nguy hiểm hay sao? Nếu tai họa xảy ra, chắc chắn đó không phải là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, phải không? Kinh Thánh cho biết sự thật này: “Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; nhưng người khôn-khéo xem-xét các bước mình”.—Châm-ngôn 14:15.

Dù ngày nay, ai trong chúng ta cũng có thể phải đối mặt với nghịch cảnh nhưng thật an ủi khi biết rằng Đức Chúa Trời có ý định giải thoát nhân loại trong tương lai gần đây. Lúc đó, bạn sẽ không còn phải gặp cảnh đau khổ, thậm chí không còn thấy hoặc nghe nói đến những cảnh như thế nữa. Những giọt nước mắt đau buồn, sự chết, than khóc và đau đớn chỉ còn là dĩ vãng (Khải-huyền 21:4). Đức Chúa Trời cũng hứa một điều thật ấm lòng là người ta sẽ xây nhà và trồng vườn không phải để bị phá hủy do chiến tranh hay thảm họa, mà ngược lại họ sẽ “hưởng công-việc tay mình làm”.—Ê-sai 65:21-25.

Trong khi chờ đợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa xóa bỏ mọi nghịch cảnh, chúng ta có thể làm gì để phần nào tránh được những tai họa? Điều đầu tiên và quan trọng hơn hết là ‘chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của mình’ nhưng “hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va”, như Kinh Thánh khuyên (Châm-ngôn 3:5). Hãy tìm đến Ngài để được hướng dẫn và an ủi. Hãy chú tâm đến sự khôn ngoan Ngài ban cho qua Kinh Thánh. Nhờ thế, bạn sẽ quyết định sáng suốt và tránh được phần nào những nghịch cảnh của đời sống.—Châm-ngôn 22:3.