Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sự giàu có nào đến từ Đức Chúa Trời?

Sự giàu có nào đến từ Đức Chúa Trời?

Sự giàu có nào đến từ Đức Chúa Trời?

Phải chăng khi trung thành với Đức Chúa Trời, chúng ta được ban sự giàu sang? Nếu có đi nữa thì cũng không phải là sự giàu sang như chúng ta nghĩ. Hãy xem trường hợp của bà Ma-ri, mẹ Chúa Giê-su. Thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra với bà, nói rằng bà “được ơn” của Đức Chúa Trời và sẽ sinh ra một con trai, chính là Con Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:28, 30-32). Tuy nhiên, bà không giàu có về vật chất. Sau khi sinh Chúa Giê-su, bà dâng “một cặp chim cu, hoặc chim bồ-câu con”. Đó là lễ vật mà người nghèo dâng cho Đức Giê-hô-va theo luật lệ.—Lu-ca 2:24; Lê-vi Ký 12:8.

Có phải bà Ma-ri nghèo do không được Đức Chúa Trời ban phước? Chắc chắn là không. Khi bà đến thăm một người họ hàng là Ê-li-sa-bét thì “Ê-li-sa-bét được đầy [thánh-linh], bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi [Ma-ri] có phước trong đám đàn-bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước” (Lu-ca 1:41, 42). Bà Ma-ri có phước lớn là được làm mẹ của Con Đức Chúa Trời.

Chính Chúa Giê-su cũng không giàu có. Ngài không chỉ sinh ra và lớn lên trong một môi trường bình dị, mà suốt thời gian sống trên đất ngài cũng không có của cải gì. Ngài từng bảo với một người muốn trở thành môn đồ: “Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người [Chúa Giê-su] không có chỗ mà gối đầu” (Lu-ca 9:57, 58). Tuy nhiên khi xuống thế gian, ngài mở đường cho các môn đồ trở nên giàu có. Sứ đồ Phao-lô viết: “[Chúa Giê-su] vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (2 Cô-rinh-tô 8:9). Chúa Giê-su ban sự giàu có nào cho các môn đồ thời đó? Còn thời nay thì sao?

Sự giàu có nào?

Thường một người có nhiều của cải thì khó vun trồng đức tin, bởi dễ đặt lòng tin vào của cải thay vì Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su từng nói: “Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!” (Mác 10:23). Thế thì rõ ràng sự giàu có Chúa Giê-su ban cho các môn đồ không phải là vật chất.

Trên thực tế vào thế kỷ thứ nhất, phần lớn các môn đồ hay tín đồ Đấng Christ (Đấng Ki-tô) đều không khá giả. Khi một người què bẩm sinh đến xin tiền, sứ đồ Phi-e-rơ đáp lại: “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!”.—Công-vụ 3:6.

Lời của môn đồ Gia-cơ cũng cho thấy hầu hết các tín đồ trong hội thánh là những người có cuộc sống eo hẹp. Ông viết: “Hỡi anh em rất yêu-dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức-tin, và kế-tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính-mến Ngài hay sao?” (Gia-cơ 2:5). Hơn nữa, sứ đồ Phao-lô nói rằng không có nhiều người “khôn-ngoan theo xác-thịt” hoặc “quyền-thế” hoặc “sang-trọng” được nhận vào hội thánh.—1 Cô-rinh-tô 1:26.

Nếu Chúa Giê-su không ban cho các môn đồ của cải vật chất, vậy ngài ban cho họ sự giàu có về phương diện nào? Trong lá thư gửi cho hội thánh ở Si-miệc-nơ, Chúa Giê-su nói: “Ta biết nỗi gian truân, và cảnh nghèo khó của ngươi—nhưng thực ra ngươi giàu có” (Khải-huyền 2:8, 9, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Dù nghèo, các tín đồ này có điều quý giá hơn vàng bạc: Họ có đức tin và lòng trung kiên với Đức Chúa Trời. Đức tin quý giá vì “chẳng phải hết thảy đều có đức-tin” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2). Người nào không có đức tin thì nghèo nàn trước mắt Đức Chúa Trời.—Khải-huyền 3:17, 18.

Giàu có nhờ đức tin

Làm sao người có đức tin được giàu có? Những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời hưởng “sự dư-dật của lòng nhân-từ, nhịn-nhục, khoan-dung Ngài” (Rô-ma 2:4). Họ cũng “được tha tội” vì tin nơi giá chuộc của Chúa Giê-su (Ê-phê-sô 1:7). Hơn nữa, họ trở nên khôn ngoan nhờ “lời của Đấng Christ” (Cô-lô-se 3:16). Khi họ cầu nguyện bằng đức tin, “sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết” che chở lòng và trí, giúp họ thỏa nguyện với những gì mình có và được hạnh phúc.—Phi-líp 4:7.

Ngoài những ân phước trên, những người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su, còn có triển vọng tuyệt vời là sống đời đời. Nhiều người biết đến lời sau đây của Chúa Giê-su: “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Triển vọng tuyệt vời đó trở nên chắc chắn hơn khi một người hiểu biết chính xác về Cha trên trời và Con Ngài, vì Chúa Giê-su cũng nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”.—Giăng 17:3.

Vậy, những ân phước mà Đức Chúa Trời ban chủ yếu thuộc về tâm linh, nhưng cũng mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần. Hãy xem trường hợp của anh Dalídio ở Brazil. Trước khi hiểu biết chính xác về ý muốn của Đức Chúa Trời, anh là người nghiện rượu. Điều này gây ảnh hưởng tai hại đến đời sống gia đình anh. Kinh tế của gia đình anh cũng rất bấp bênh. Tuy nhiên, anh bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va và hoàn toàn thay đổi.

Những điều học được trong Kinh Thánh giúp anh Dalídio từ bỏ thói xấu. Với sự thay đổi lớn, anh nói: “Trước đây, tôi thường la cà từ quán nhậu này đến quán nhậu khác. Còn bây giờ, tôi đi từ nhà này sang nhà kia để giảng đạo”. Anh đã trở thành người truyền giáo trọn thời gian. Sự thay đổi này không chỉ giúp anh có sức khỏe tốt hơn mà còn cải thiện kinh tế gia đình. Anh cho biết: “Trước đây tôi phung phí tiền để mua rượu, bây giờ tôi dùng tiền để giúp người thiếu thốn hay mua những thứ cần thiết”. Anh cũng tìm được nhiều người bạn chân thật trong vòng những người cùng niềm tin. Giờ đây, anh Dalídio có được bình an tâm trí và lòng thỏa nguyện mà anh không thể tưởng tượng khi chưa biết Đức Chúa Trời.

Hãy xem một trường hợp khác cho thấy khi vun trồng lòng tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đời sống của một người trở nên ý nghĩa hơn. Nhìn vẻ mặt vui tươi của anh Renato ngày nay, thật khó mà tin rằng anh từng là trẻ sơ sinh bất hạnh. Vừa mới chào đời, anh đã bị mẹ bỏ rơi, để trong một cái túi dưới băng ghế, mình mẩy trầy xước và bầm tím, dây rốn còn nguyên. Hai người phụ nữ đi ngang qua thấy cái túi động đậy. Thoạt đầu, họ nghĩ ai đó đã bỏ quên mèo con. Nhưng rồi họ phát hiện trong túi có một đứa bé sơ sinh. Lập tức, họ đưa bé đến bệnh viện gần đó để được chăm sóc.

Một trong hai phụ nữ này là Nhân Chứng Giê-hô-va. Chị này nói với một chị đồng đạo tên là Rita về đứa bé. Chị Rita nhiều lần mất con do thai chết lưu, và chỉ có một cô con gái. Vì rất muốn có con trai nên chị quyết định nhận Renato làm con nuôi.

Khi Renato còn nhỏ, chị Rita nói cho cậu bé biết chị không phải là mẹ ruột. Nhưng chị đã yêu thương nuôi nấng Renato và cố gắng khắc ghi vào lòng con những sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Khi lớn lên, Renato bắt đầu yêu thích Kinh Thánh. Lòng biết ơn của anh đối với Đức Giê-hô-va về cách diệu kỳ anh được cứu sống cũng lớn dần lên. Anh khóc mỗi khi đọc lời của bài Thi-thiên do Đa-vít viết: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp-nhận tôi”.—Thi-thiên 27:10.

Vì muốn biểu lộ lòng biết ơn Đức Giê-hô-va về những gì Ngài ban cho, anh Renato làm phép báp-têm vào năm 2002 và ngay năm sau trở thành người truyền giáo trọn thời gian. Cho đến nay, anh vẫn chưa biết cha mẹ ruột và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Tuy nhiên, anh nhận thấy một trong những điều quý giá nhất anh có là được biết và tin Đức Giê-hô-va, xem Ngài là người Cha quan tâm yêu thương của mình.

Có lẽ bạn cũng ao ước có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời hầu cho đời sống ý nghĩa hơn. Tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo, đều có cơ hội đến gần Đức Giê-hô-va và Con Ngài là Chúa Giê-su. Có lẽ mối quan hệ đó không đem lại sự giàu sang về vật chất, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn có sự bình an và thỏa nguyện mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Câu Châm-ngôn 10:22 thật đúng làm sao: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào”.

Quan tâm đến những ai hướng về Ngài, Giê-hô-va Đức Chúa Trời nói: “Ước gì ngươi đã để ý đến các điều-răn ta! thì sự bình-an ngươi như sông, và sự công-bình ngươi như sóng biển” (Ê-sai 48:18). Những ai hướng đến Đức Chúa Trời với động lực và thái độ đúng thì được Ngài hứa ban phước dồi dào: “Phần thưởng của sự khiêm-nhượng và sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là sự giàu-có, sự tôn-trọng, và mạng-sống”.—Châm-ngôn 22:4.

[Câu nổi bật nơi trang 6]

Đức tin nơi Đức Chúa Trời đem lại bình an, thỏa nguyện và hạnh phúc

[Hình nơi trang 5]

Gia đình Chúa Giê-su nghèo về vật chất nhưng giàu ân phước của Đức Chúa Trời