Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có phải tất cả người tốt đều lên thiên đàng?

Có phải tất cả người tốt đều lên thiên đàng?

Có phải tất cả người tốt đều lên thiên đàng?

Vào đêm trước khi bị hành hình, sau bữa ăn cuối cùng với các sứ đồ, Chúa Giê-su hứa ban cho họ một chỗ trên thiên đàng. Ngài nói: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ” (Giăng 14:2). Tại sao Chúa Giê-su hứa ban cho các sứ đồ một chỗ trên thiên đàng? Họ sẽ làm gì trên đó?

Chúa Giê-su nghĩ đến một nhiệm vụ đặc biệt mà các sứ đồ sẽ nhận. Cũng trong đêm cuối cùng đó, ngài nói với họ: “Các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử-thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy” (Lu-ca 22:28, 29). Theo lời hứa của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su sẽ làm vua, và đáp ứng một trong những nhu cầu cấp bách nhất của con người, đó là một chính phủ tốt. Ngài sẽ giải cứu những người biết vâng lời khỏi cảnh khốn cùng, và hủy diệt những kẻ hà hiếp họ. Chúa Giê-su sẽ có thần dân ở khắp “cho đến cùng trái đất”, nhưng ngôi của ngài ở trên trời.—Thi-thiên 72:4, 8; Đa-ni-ên 7:13, 14.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su sẽ không trị vì một mình. Vì thế, ngài hứa ban cho các sứ đồ một chỗ trên trời. Họ là những người đầu tiên trong lớp người được chọn để cùng ngài “cai trị thế giới”.—Khải-huyền 5:10, Bản Diễn Ý.

Bao nhiêu người được lên trời? Như mọi chính phủ, số người trị vì trong nước thiên đàng chỉ rất ít so với số dân sống dưới quyền của nước ấy. Với những người đồng cai trị, Chúa Giê-su nói: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên-đàng” (Lu-ca 12:32). Tổng số của “bầy nhỏ” đó là 144.000 người (Khải-huyền 14:1). Con số này rất nhỏ so với hàng triệu thần dân trung thành của nước thiên đàng sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu trên đất.—Khải-huyền 21:4.

Như vậy, không phải tất cả người tốt đều lên trời. Nói về một vị vua tốt là Đa-vít, sứ đồ Phi-e-rơ cho biết: “Vua Đa-vít chẳng hề lên trời” (Công-vụ 2:34). Giăng Báp-tít (Gio-an Tẩy Giả) cũng là một người tốt, nhưng Chúa Giê-su cho biết ông sẽ không lên trời làm vua. Ngài nói: “Trong những người bởi đàn-bà sanh ra, không có ai được tôn-trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên-đàng còn được tôn-trọng hơn người”.—Ma-thi-ơ 11:11.

Bạn có muốn nhận phần thưởng dành cho người tốt không?

Để nhận phần thưởng là sự sống vĩnh cửu trên đất, một người phải làm gì? Chúa Giê-su nói: “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Hãy lưu ý là bởi tình yêu thương, Đức Chúa Trời ban triển vọng sống đời đời cho mọi người, nhưng chỉ có ai tin mới nhận được phần thưởng này.

Đức tin cần dựa trên sự hiểu biết chính xác (Giăng 17:3). Bạn có thể được xem là người tốt nếu tìm hiểu ý định của Đức Giê-hô-va đối với nhân loại, rồi hành động dựa trên đức tin. Khi làm thế, chắc chắn triển vọng sống đời đời sẽ dành cho bạn.

[Khung nơi trang 7]

Kinh Thánh giải đáp thế nào?

Câu hỏi:

Người tốt sẽ ra sao khi chết?

Lời giải đáp:

[Người] chết chẳng biết chi hết”.TRUYỀN-ĐẠO 9:5.

Câu hỏi:

Có hy vọng nào cho người tốt đã qua đời?

Lời giải đáp:

“Giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng [Chúa Giê-su] và ra khỏi”.GIĂNG 5:28, 29.

Câu hỏi:

Phần lớn người tốt sẽ sống ở đâu?

Lời giải đáp:

“Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.THI-THIÊN 37:29.