Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Đức Giê-hô-va nhìn-thấy trong lòng”

“Đức Giê-hô-va nhìn-thấy trong lòng”

Hãy Đến Gần Đức Chúa Trời

“Đức Giê-hô-va nhìn-thấy trong lòng”

1 SA-MU-ÊN 16:1-12

Xấu gỗ, tốt nước sơn. Thành ngữ này cho thấy ngoại diện một người không nhất thiết cho biết sự thật về những điều sâu thẳm trong tâm hồn người ấy. Con người có khuynh hướng xét đoán dựa trên bề ngoài. Cảm kích thay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời nhìn thấu vào bề trong một người. Chúng ta thấy rõ điều này nơi những lời được ghi lại trong sách 1 Sa-mu-ên 16:1-12.

Hãy hình dung cảnh này. Đức Giê-hô-va sắp bổ nhiệm một vị vua mới cho dân Do Thái. Ngài bảo nhà tiên tri Sa-mu-ên: “Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem; vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua” (câu 1). Đức Giê-hô-va không cho biết tên, nhưng chỉ nói rằng người được chọn sẽ ở trong vòng các con trai của ông Y-sai. Trên đường đến Bết-lê-hem, ông Sa-mu-ên có thể thắc mắc: “Làm sao mình biết đứa con nào của Y-sai là người được Đức Giê-hô-va chọn?”.

Khi đến thành Bết-lê-hem, Sa-mu-ên sắp xếp để Y-sai và các con trai ông cùng đến ăn món tế lễ. Lúc trưởng nam của Y-sai là Ê-li-áp bước vào, ngay lập tức Sa-mu-ên ấn tượng bởi ngoại diện của anh ta. Sa-mu-ên nghĩ rằng hình vóc của Ê-li-áp chắc chắn thích hợp cho một vị vua, ông tự nhủ: “Quả hẳn, kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va đương ở trước mặt Ngài”.—Câu 6.

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va có cái nhìn khác hẳn. Ngài nói với Sa-mu-ên: “Chớ xem về bộ-dạng và hình-vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó” (câu 7). Đức Giê-hô-va không ấn tượng bởi chiều cao và vẻ đẹp trai của Ê-li-áp. Không để ý đến ngoại hình, Đức Giê-hô-va nhìn thấu vào nơi ẩn chứa vẻ đẹp thật sự.

Đức Giê-hô-va giải thích cho Sa-mu-ên: “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn-thấy trong lòng” (câu 7). Đúng vậy, đó là tấm lòng, tức con người bề trong, nguồn của các ý tưởng, thái độ và cảm xúc của một người. Đó mới là điều Đức Giê-hô-va quan tâm. “Đấng dò-xét lòng dạ loài người” đã bỏ Ê-li-áp cũng như sáu người con tiếp theo của Y-sai ra trình diện Sa-mu-ên.—Thi-thiên 7:9.

Tuy nhiên, Y-sai còn một người con nữa, đó là con trai út tên Đa-vít đang đi chăn cừu (câu 11). Vì thế, Đa-vít được gọi từ đồng cỏ đến trình diện Sa-mu-ên. Đức Giê-hô-va bèn phán với ông: “Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó” (câu 12). Đành rằng Đa-vít có “con mắt xinh-lịch, và hình-dung tốt-đẹp”, nhưng tấm lòng của ông mới thật sự là điều làm Đức Giê-hô-va vừa lòng.—1 Sa-mu-ên 13:14.

Trong một thế giới quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, chúng ta thấy thật an ủi khi biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không bị tác động bởi ngoại diện. Dù bạn cao bao nhiêu hoặc người khác thấy bạn đẹp hay không, điều đó không quan trọng với Đức Chúa Trời. Con người bề trong, tức tấm lòng của bạn, mới là điều Ngài quan tâm. Chẳng phải khi biết điều đó, bạn được thôi thúc để vun trồng những đức tính giúp Đức Chúa Trời thấy bạn đẹp trước mắt Ngài sao?