Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể đáp ứng nhu cầu tâm linh

Bạn có thể đáp ứng nhu cầu tâm linh

Quan điểm của Kinh Thánh

Bạn có thể đáp ứng nhu cầu tâm linh

Con người có nhu cầu tâm linh. Nhu cầu này cũng thiết yếu như nhu cầu ăn uống. Tuy nhiên, khi nói về việc ăn uống, chúng ta có nhiều sự lựa chọn vì có vô số loại thực phẩm để chúng ta duy trì sự sống. Điều này tương tự với lĩnh vực tâm linh không? Người ta nói rằng có vô số nền văn hóa và lễ nghi tôn giáo đáp ứng nhu cầu tâm linh của chúng ta.

Nhiều người nghĩ rằng bạn chỉ làm những điều thiên về tâm linh là được rồi, còn việc chọn tin điều gì hoặc theo đạo nào thì không quan trọng. Còn bạn thì sao? Việc làm sao thỏa mãn nhu cầu tâm linh có quan trọng không? Kinh Thánh nói gì về điều này?

Tâm linh liên quan đến điều gì?

Nơi Sáng-thế Ký 1:27, Kinh Thánh cho biết làm sao chúng ta có nhu cầu tâm linh: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là một thần linh, nên câu này không ám chỉ bất kỳ sự giống nhau nào về thể chất, nhưng nói đến sự giống nhau về đức tính. Như Đấng Tạo Hóa, người đàn ông đầu tiên là A-đam có thể quý trọng và thể hiện những đức tính như tình yêu thương bất vị kỷ, nhân từ, trắc ẩn, công bình và tự chủ. Ông cũng được phú cho lương tâm, tức ý thức về đạo đức, để hướng dẫn ông sử dụng quyền tự quyết sao cho phù hợp với luật pháp Đức Chúa Trời. Những đặc điểm này khiến ông khác biệt với loài vật và đặc biệt trang bị cho ông làm theo ý muốn Đấng Tạo Hóa.—Sáng-thế Ký 1:28; Rô-ma 2:14.

Kinh Thánh cho biết một yếu tố trọng yếu cho tâm linh của con người. Nơi 1 Cô-rinh-tô 2:12-15, Kinh Thánh mô tả người có tính thiêng liêng (tức người có nhu cầu tâm linh) là người có thánh linh của Đức Chúa Trời. Thánh linh là một lực mà Đức Chúa Trời dùng và sự tác động của lực ấy là điều kiện tiên quyết để hiểu những điều tâm linh. Nhờ thế, một người có thể xem xét và hiểu các vấn đề theo quan điểm Đức Chúa Trời. Trái lại, một người không có thánh linh được gọi là người có tính xác thịt, xem những điều thuộc về tâm linh là rồ dại. Hậu quả là người đó chỉ có sự khôn ngoan của loài người.

Dù có khả năng hành động và suy nghĩ theo quan điểm Đức Chúa Trời vì được tạo ra theo hình ảnh của Ngài, nhưng chúng ta không thể cải thiện tâm linh bằng ý thức riêng, thành tựu cá nhân hoặc sự khôn ngoan của loài người, mà nhờ vào thánh linh. Thật vậy, những ai không để thánh linh tác động mà chọn theo đuổi những ham muốn riêng và những điều xấu thì được miêu tả là người không có thánh linh. Họ bị chi phối bởi những ham muốn và khuynh hướng của bản thân.—1 Cô-rinh-tô 2:14; Giu-đe 18, 19.

Đáp ứng nhu cầu tâm linh

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh, đầu tiên chúng ta cần công nhận Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa và nhận biết chúng ta hiện hữu là nhờ Ngài (Khải-huyền 4:11). Vì thế, chúng ta biết rằng đời sống mình có ý nghĩa tùy thuộc vào mức độ chúng ta làm theo ý muốn Ngài (Thi-thiên 115:1). Làm theo ý muốn Đức Chúa Trời đem lại một đời sống có mục đích, đây là một khía cạnh của đời sống tâm linh, nó cũng quan trọng như cơ thể cần thực phẩm. Do đó, một người nổi tiếng vì hết lòng theo đuổi đời sống tâm linh là Chúa Giê-su đã nói: “Đồ-ăn của ta tức là làm theo ý-muốn của Đấng sai ta đến” (Giăng 4:34). Việc làm theo ý muốn Đức Chúa Trời giúp Chúa Giê-su có thêm nghị lực, điều này mang lại sự thư thái và thỏa nguyện.

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của mình, chúng ta cũng cần thay đổi nhân cách cho phù hợp với Đức Chúa Trời vì được tạo ra theo hình ảnh Ngài (Cô-lô-se 3:10). Khi làm thế, chúng ta tránh những hành vi làm người ta xem thường mình hoặc làm tổn hại mối quan hệ với người khác (Ê-phê-sô 4:24-32). Chọn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời sẽ làm cho đời sống chúng ta tốt hơn, góp phần vào sự bình an trong tâm trí vì không bị day dứt bởi lương tâm tội lỗi.—Rô-ma 2:15.

Chúa Giê-su tiết lộ một điều cốt lõi khác liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu tâm linh của chúng ta. Ngài nói: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Vậy, chúng ta phải luôn để ý đến tâm linh của mình. Qua Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va đưa ra lời giải đáp cho những câu hỏi về đời sống, những câu hỏi mà mọi người đều quan tâm.—2 Ti-mô-thê 3:16, 17.

Nguồn hạnh phúc thật

Một người có thể ăn thức ăn nhanh để thỏa mãn cơn đói cồn cào. Tương tự thế, chúng ta có thể tham gia vào những hoạt động hoặc theo đuổi những triết lý dường như giúp mình thỏa mãn lòng khao khát về tâm linh. Như việc ăn uống theo chế độ không tốt cho sức khỏe thì dần dần một người sẽ bị suy dinh dưỡng hoặc bệnh nặng, tệ hơn thế, nếu chúng ta không đáp ứng nhu cầu tâm linh một cách đúng đắn thì sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại.

Tuy nhiên, nếu gần gũi với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tập trung làm theo ý muốn và sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự chân thật của câu Kinh Thánh sau đây: “Phước cho những người ý thức về nhu cầu thiêng liêng [hoặc tâm linh]”.—Ma-thi-ơ 5:3, NW.

[Câu nổi bật nơi trang 31]

Nếu chúng ta không đáp ứng nhu cầu tâm linh một cách đúng đắn thì sẽ dẫn đến hậu quả tai hại