Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Trái đất sẽ luôn có đủ khả năng duy trì sự sống không?

Trái đất sẽ luôn có đủ khả năng duy trì sự sống không?

Câu Hỏi Độc Giả

Trái đất sẽ luôn có đủ khả năng duy trì sự sống không?

▪ Trái Đất, hành tinh xinh đẹp của chúng ta, có khả năng vô cùng to lớn để duy trì sự sống. Tuy nhiên, trước tỉ lệ gia tăng dân số và tình trạng đáng báo động về việc khai thác nhanh chóng các nguồn tài nguyên dồi dào của trái đất, có lẽ bạn thắc mắc: “Có thể nào một trong những điều chúng ta lo sợ nhất sẽ xảy ra? Trái đất sẽ luôn có đủ thực phẩm và tài nguyên không?”.

Hãy suy ngẫm về câu hỏi nêu trên, chúng ta có thể yên tâm qua lời của Thượng Đế, tức là Đức Chúa Trời, đã hứa với gia đình nhân loại hơn 4.000 năm về trước: “Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được” (Sáng-thế Ký 8:22). Như chúng ta biết chắc chắn là mặt trời sẽ chiếu sáng mỗi ngày, cũng thế, chúng ta tin chắc rằng trái đất sẽ không bao giờ ngừng cung cấp những gì cần thiết để duy trì sự sống.

Trong năm 2004, một bài báo có tựa đề “Trái đất có thể nuôi sống chúng ta không?”, ông Alex Kirby, một thông tín viên về môi trường, cho biết: “Thế giới sản xuất đủ thực phẩm cho mọi người. Tuy nhiên, thực phẩm thường được đặt không đúng chỗ, quá đắt đỏ hoặc không thể dự trữ lâu. Do đó, việc bảo đảm cho mọi người có đủ thực phẩm là vấn đề có liên quan đến chính trị nhiều hơn là khoa học”. Nếu trái đất và nguồn tài nguyên của nó được quản lý hiệu quả thì không có lý do gì để sợ bị thiếu hụt. Thí dụ, vào thời dân Do Thái xưa, Đức Chúa Trời ban sự hướng dẫn rõ ràng về việc khai thác đất đai đúng mức. Như được ghi nơi sách Lê-vi Ký 25:4, Đức Chúa Trời bảo dân Do Thái: “Năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ... ngươi chẳng nên gieo ruộng mình”. Dù mỗi năm thứ bảy họ không gieo trồng trên đất, nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ bảo đảm cho dân sự hưởng được mọi điều tốt đẹp và không phải lo lắng bị thiếu hụt.—Lê-vi Ký 26:3-5.

Ngay dù một số người ngày nay đang cố gắng hết sức để đẩy lùi mối nguy hại đối với trái đất và nguồn tài nguyên của nó, nhưng nhiều người lo rằng những nỗ lực đó là quá ít và quá muộn. Giải pháp duy nhất mang tính lâu bền được nói đến nơi Khải-huyền 11:18. Trong câu này, Kinh Thánh cho biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ “hủy-phá những kẻ đã hủy-phá thế-gian”. Đức Giê-hô-va không chỉ loại trừ những ai quản lý trái đất và nguồn tài nguyên trên đó một cách tồi tệ, mà Ngài còn đoan chắc rằng trái đất sẽ cung cấp dư dật thực phẩm và tài nguyên cho mọi người. Tất cả những ai cố ý xem thường ý định của Đức Chúa Trời cũng như những người khai thác trái đất vì lợi ích cá nhân sẽ bị loại trừ. Mặt khác, những ai sẵn lòng chấp nhận sự cai trị của Đức Giê-hô-va sẽ cảm nghiệm được lời ghi nơi Thi-thiên 72:16: “Sẽ có dư-dật ngũ-cốc trên đất và trên đỉnh các núi”.

Vì tình yêu thương và sự khôn ngoan bao la, Đức Giê-hô-va có ý định là nhân loại sẽ sống và chăm sóc ngôi nhà của mình—một địa đàng trên toàn mặt đất (Sáng-thế Ký 1:28). Dưới sự cai trị của Đức Giê-hô-va, những người vâng lời Ngài sẽ biết sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách khôn ngoan mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ dồi dào của trái đất. Chúng ta biết ơn vô vàn Đấng cung cấp đầy lòng yêu thương như thế, Đấng sẽ thỏa mãn ước nguyện của muôn loài!—Thi-thiên 145:16.

[Câu nổi bật nơi trang 22]

“Việc bảo đảm cho mọi người có đủ thực phẩm là vấn đề có liên quan đến chính trị nhiều hơn là khoa học”