Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có phải Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời?

Có phải Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời?

“Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”.—2 TI-MÔ-THÊ 3:16, 17.

Đây là lời chứng hùng hồn của sứ đồ Phao-lô về giá trị vượt trội của Kinh Thánh. Đành rằng, Phao-lô đang nói đến phần Kinh Thánh được lưu hành vào thời ông mà người ta thường gọi là Cựu ước. Nhưng về nguyên tắc, lời trên cũng áp dụng cho toàn bộ 66 sách của Kinh Thánh, kể cả những sách được các môn đồ trung thành của Chúa Giê-su viết vào thế kỷ thứ nhất công nguyên.

Bạn có quý trọng Kinh Thánh sâu xa như sứ đồ Phao-lô không? Bạn có nghĩ rằng những người viết Kinh Thánh thật sự được Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời soi dẫn không? Các môn đồ của Chúa Giê-su vào thế kỷ thứ nhất đều tin chắc điều này. Suốt nhiều thế kỷ sau, người ta vẫn tin như vậy. Chẳng hạn, một chức sắc người Anh sống vào thế kỷ 14 là John Wycliffe xem Kinh Thánh là “tiêu chuẩn của chân lý không thể sai”. Bình luận về những lời trên của sứ đồ Phao-lô, cuốn Tân từ điển Kinh Thánh (The New Bible Dictionary) nói rằng vì Kinh Thánh được Đức Chúa Trời “soi dẫn nên bảo đảm toàn bộ lời dạy của Kinh Thánh đều đúng”.

Cái nhìn về Kinh Thánh đã thay đổi

Trong những năm gần đây, người ta không còn coi trọng thẩm quyền của Kinh Thánh. Sách Các tôn giáo trên thế giới (The World’s Religions) nói: “Trên lý thuyết, các tín đồ Ki-tô giáo [vẫn] xem Kinh Thánh là tiêu chuẩn cho lối sống và tín điều của mình”. Trên thực tế, điều này không còn đúng nữa. Đối với nhiều người, Kinh Thánh chỉ là “truyền thống không đáng tin cậy của loài người”. Họ nghĩ những người viết Kinh Thánh tuy có đức tin mạnh nhưng chỉ là người phàm hay lầm lẫn, mò mẫm giải thích những chân lý cao siêu mà không có sự hiểu biết và thông sáng như chúng ta ngày nay.

Thời nay, rất ít người thật sự để Kinh Thánh hướng dẫn suy nghĩ và hành động của họ. Chẳng hạn, biết bao lần bạn nghe người ta nói tiêu chuẩn đạo đức trong Kinh Thánh lỗi thời và không thực tế! Nhiều người tùy tiện hạ thấp tiêu chuẩn này, thậm chí hoàn toàn lờ đi khi thấy không phù hợp với mình. Một số tín đồ trên danh nghĩa gạt bỏ lời răn dạy về sự tà dâm, ngoại tình, bất lương và say sưa.—1 Cô-rinh-tô 6:9, 10.

Tại sao có tình trạng này? Vào đầu thế kỷ 20, trong sách mang tựa đề Kinh Thánh là chân lý (The Bible Is True) tác giả là nhà khảo cổ học Sir Charles Marston nêu một lý do. Ông nói rằng người ta “mù quáng tin vào những lời suy đoán của các tác giả” công kích Kinh Thánh. Phải chăng đây vẫn là vấn đề thời nay? Bạn nên có quan điểm nào về tư tưởng và lý thuyết của những học giả phá đổ lòng tin nơi Kinh Thánh? Bài kế tiếp sẽ thảo luận về vấn đề này.