Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Ngài sẽ cho con gặp”

“Ngài sẽ cho con gặp”

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

“Ngài sẽ cho con gặp”

1 SỬ-KÝ 28:9.

Bạn có biết Đức Chúa Trời không? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ. Thật sự biết về Đức Chúa Trời bao hàm việc biết rõ ý muốn và đường lối của Ngài. Nhờ đó, chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Mối quan hệ ấy ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống của chúng ta. Có thể có được mối quan hệ ấy không? Nếu có, làm sao chúng ta có được? Câu trả lời có thể tìm thấy trong lời khuyên của vua Đa-vít dành cho con trai Sa-lô-môn, nơi 1 Sử-ký 28:9.

Hãy hình dung bối cảnh. Vua Đa-vít đã cai trị Y-sơ-ra-ên gần 40 năm và đất nước phồn thịnh dưới triều đại của ông. Sa-lô-môn, người sắp nối ngôi vua, lúc bấy giờ còn rất trẻ (1 Sử-ký 29:1). Vào cuối đời, vua Đa-vít khuyên Sa-lô-môn điều gì?

Dựa trên kinh nghiệm phong phú của ông khi phụng sự Đức Chúa Trời, Đa-vít bắt đầu với câu: “Sa-lô-môn, con trai ta, hãy nhận-biết Đức Chúa Trời của cha”. Hẳn Đa-vít không chỉ nói đến sự nhận biết qua kiến thức suông. Sa-lô-môn đã là người thờ phượng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Đa-vít. Khoảng một phần ba phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ đã hoàn tất, và Sa-lô-môn hẳn biết các thánh thư này nói gì về Đức Chúa Trời. Một học giả nói rằng từ Hê-bơ-rơ được dịch là “nhận biết” có thể ám chỉ “mối quan hệ mật thiết nhất”. Đúng vậy, Đa-vít muốn con ông vun trồng điều mà ông quý trọng—mối quan hệ cá nhân mật thiết với Đức Chúa Trời.

Mối quan hệ gần gũi như thế nên ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm và lối sống của Sa-lô-môn. Đa-vít khuyên giục con trai: “[Hãy] hết lòng vui ý mà phục-sự Ngài”. Hãy lưu ý rằng Đa-vít bảo con phụng sự Đức Chúa Trời sau khi khuyên con hãy nhận biết Ngài. Thật sự biết Đức Chúa Trời giúp một người muốn phụng sự Ngài. Nhưng việc phụng sự đó không được nửa vời hoặc hai lòng (Thi-thiên 12:2; 119:113). Đa-vít khuyên con hết lòng và tự nguyện phụng sự Đức Chúa Trời.

Tại sao Đa-vít khuyên con thờ phượng với động cơ và lối suy nghĩ đúng đắn? Ông giải thích: “Vì Đức Giê-hô-va dò-xét tấm-lòng, và phân-biệt các ý-tưởng”. Sa-lô-môn không được thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ để làm vui lòng cha là Đa-vít. Đức Chúa Trời tìm những người chân thành muốn thờ phượng Ngài.

Liệu Sa-lô-môn có theo gương cha và đến gần Đức Giê-hô-va không? Điều đó tùy thuộc vào Sa-lô-môn. Đa-vít nói với con: “Nếu con tìm-kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa-bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ-bỏ con đời đời”. Để trở thành người thờ phượng gần gũi với Đức Chúa Trời, Sa-lô-môn phải thực sự nỗ lực để nhận biết Đức Giê-hô-va. *

Lời Đa-vít khuyên con đảm bảo rằng Đức Giê-hô-va muốn chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Nhưng để vun trồng điều ấy, chúng ta phải “tìm-kiếm Ngài”, đào sâu Kinh Thánh để biết rõ về Ngài. Việc nhận biết Ngài sẽ thôi thúc chúng ta phụng sự Ngài hết lòng và tự nguyện. Đó là ý muốn của Đức Giê-hô-va, và Ngài xứng đáng nhận được sự thờ phượng ấy.—Ma-thi-ơ 22:37.

[Chú thích]

^ đ. 6 Đáng buồn thay, Sa-lô-môn không giữ được lòng trung thành dù lúc đầu đã hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời.—1 Các Vua 11:4.