Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tôi có nên gia nhập một tổ chức tôn giáo?

Tôi có nên gia nhập một tổ chức tôn giáo?

Câu hỏi độc giả

Tôi có nên gia nhập một tổ chức tôn giáo?

▪ Bạn có ngần ngại gia nhập một tổ chức tôn giáo vì ghê sợ sự giả hình và bất hòa của những người đi nhà thờ và ngay cả hàng giáo phẩm? Nếu có, một câu châm ngôn của Pháp có thể diễn đạt cảm nghĩ của bạn: “Người ở gần nhà thờ thường xa cách Đức Chúa Trời”.

Có lẽ bạn xem trọng Kinh Thánh và nghĩ chính quyền cũng như mọi người nên tôn trọng quyền gia nhập một tổ chức tôn giáo của mỗi người. Nhưng có thể bạn tự hỏi: “Đức Chúa Trời có thật sự nói rằng những ai muốn thờ phượng theo ý Ngài thì phải gia nhập một tổ chức tôn giáo không?”.

Câu trả lời đơn giản là có. Tại sao chúng ta tin chắc như thế? Và phải chăng gia nhập tổ chức tôn giáo nào cũng được?

Hãy xem trường hợp của Chúa Giê-su. Ngài có thuộc về một tổ chức tôn giáo không? Lúc còn trẻ, Chúa Giê-su cùng gia đình và những người khác thường lên đền thờ Giê-ru-sa-lem để tham dự các sắp đặt về sự thờ phượng (Lu-ca 2:41-43). Khi trưởng thành, Chúa Giê-su thờ phượng Đức Chúa Trời tại nhà hội địa phương cùng với những người Do Thái khác (Lu-ca 4:14-16). Khi nói chuyện với một phụ nữ khác tôn giáo, ngài phán: “Chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết” (Giăng 4:22, Các Giờ Kinh Phục Vụ). Qua lời này, Chúa Giê-su cho thấy rõ ngài theo đạo Do Thái.

Sau này, Chúa Giê-su nói rằng vì dân Do Thái nói chung không chấp nhận ngài nên Đức Chúa Trời cũng không chấp nhận sự thờ phượng sai lầm của họ (Ma-thi-ơ 23:33–24:2). Tuy nhiên, Chúa Giê-su cho thấy những ai muốn thờ phượng theo ý Đức Chúa Trời thì phải thuộc về một tổ chức tôn giáo. Ngài phán với môn đồ: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Một môn đồ Chúa Giê-su không kết hợp với anh em đồng đạo thì không thể biểu lộ tình yêu thương với họ. Trên thực tế, Chúa Giê-su nói rõ chỉ có hai con đường về tôn giáo. Một con đường ngài miêu tả là ‘rộng và khoảng-khoát’ thì dẫn “đến sự hư-mất”. Song, ngài nói: “Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”.—Ma-thi-ơ 7:13, 14.

Vậy rõ ràng, không phải con đường nào trong tôn giáo cũng được Đức Chúa Trời chấp nhận. Kinh Thánh cảnh báo về những người “giữ hình thức tin kính bề ngoài, nhưng lại chối bỏ quyền năng của đức tin”. Lời Đức Chúa Trời cũng nói “hãy xa lánh những người như thế” (2 Ti-mô-thê 3:5, Bản Dịch Mới). Mặt khác, chúng ta nhận được nhiều lợi ích nhờ nhận ra và kết hợp với những ai đi trên con đường dẫn đến sự sống. Chúng ta có được sự khích lệ, sự hỗ trợ bây giờ và một hy vọng tươi sáng cho tương lai.—Hê-bơ-rơ 10:24, 25.

Làm thế nào bạn có thể xác định tổ chức tôn giáo nào đang đi trên con đường hẹp? Hãy xem những lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh trong chương 15 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?. * Tài liệu này sẽ giúp bạn quyết định nên gia nhập tổ chức tôn giáo nào.

[Chú thích]

^ đ. 9 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.