Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi!”

“Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi!”

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

“Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi!”

“Tôi nghĩ Đức Giê-hô-va, Đấng biết tôi rõ nhất, không thể yêu thương và chấp nhận tôi”. Một tín đồ mang mặc cảm tự ti cho biết như thế. Đã bao giờ bạn trải qua cảm xúc tương tự, cho rằng mình không xứng đáng được Đức Chúa Trời chú ý, và càng không đáng được Ngài chấp nhận không? Nếu có, những lời được ghi nơi Nê-hê-mi 13:31 sẽ là nguồn khích lệ cho bạn!

Nê-hê-mi, quan tổng trấn của dân Do Thái vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên, đã nỗ lực làm vui lòng Đức Chúa Trời. Ông dẫn đầu việc tái thiết tường thành Giê-ru-sa-lem, bất chấp sự chống đối của kẻ thù. Ông giúp dân sự tuân theo Luật pháp Đức Chúa Trời, quan tâm đến người bị áp bức và làm cho đức tin của dân vững mạnh hơn. Liệu Đức Chúa Trời có để ý đến các điều tốt mà ông làm không? Nê-hê-mi có được Ngài chấp nhận không? Chúng ta tìm thấy lời giải đáp trong phần kết luận của sách mang tên ông.

Nê-hê-mi cầu nguyện: “Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi!” *. Phải chăng Nê-hê-mi lo sợ rằng Đức Chúa Trời không để ý tới các điều tốt ông đã làm hoặc quên ông? Không. Chắc chắn ông biết rõ điều mà những người viết Kinh Thánh trước thời ông từng nói về lòng quan tâm của Đức Giê-hô-va đối với những người trung thành và các việc tốt họ làm (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:32, 33; Thi-thiên 56:8). Thế thì, Nê-hê-mi cầu xin Đức Chúa Trời điều gì? Một sách tham khảo cho biết từ Hê-bơ-rơ được dịch “nhớ đến” ngụ ý là “nghĩ đến với lòng yêu thương và có hành động đi kèm”. Với lòng tin trọn vẹn vào quyền lực của lời cầu nguyện, Nê-hê-mi cầu xin Đức Chúa Trời nghĩ đến ông với tình yêu thương và ban phước cho ông.—Nê-hê-mi 2:4.

Đức Giê-hô-va có nhậm lời cầu xin của Nê-hê-mi không? Có thể nói là có. Chính việc Đức Giê-hô-va cho ghi lại lời cầu nguyện của Nê-hê-mi trong Kinh Thánh chứng tỏ Ngài nhớ đến ông với tình yêu thương. Tuy nhiên, “Đấng nghe lời cầu-nguyện” còn làm nhiều hơn thế nữa.—Thi-thiên 65:2.

Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho Nê-hê-mi vì ông đã làm các điều tốt để ủng hộ sự thờ phượng thật (Hê-bơ-rơ 11:6). Trong thế giới mới công bình sắp đến mà Đức Giê-hô-va đã hứa, Ngài sẽ cho Nê-hê-mi sống lại * (2 Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:3, 4). Lúc ấy, với triển vọng được sống mãi trong địa đàng, Nê-hê-mi sẽ nhận thấy Đức Giê-hô-va nhớ đến ông và làm ơn cho ông.

Lời cầu nguyện của Nê-hê-mi xác nhận lời vua Đa-vít nói: “Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công-bình, lấy ơn vây-phủ người khác nào bằng cái khiên” (Thi-thiên 5:12). Thật vậy, Đức Chúa Trời luôn để ý và quý trọng những nỗ lực của chúng ta hầu làm vui lòng Ngài. Nếu cố gắng hết sức phụng sự Đức Chúa Trời, bạn có thể tin chắc rằng Ngài sẽ nhớ đến bạn với tình yêu thương và ban phước dồi dào cho bạn.

Phần đọc kinh thánh trong tháng hai:

Nê-hê-mi 1-​13

[Chú thích]

^ đ. 3 Nê-hê-mi đã bốn lần cầu xin Đức Chúa Trời ban phước vì những việc tốt ông đã làm, và đây là lần cuối.—Nê-hê-mi 5:19; 13:14, 22, 31.

^ đ. 5 Để biết thêm về ý định của Đức Chúa Trời đối với những người trung thành trên đất, xin xem chương 3 và 7 trong sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.