Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Tại sao một ca sĩ nổi tiếng từ bỏ sự nghiệp để trở thành người truyền giáo? Điều gì khiến một tội phạm bị quan tòa cho rằng không thể cải tạo, lại trở thành công dân có ích cho xã hội? Hãy đọc những câu chuyện dưới đây để biết câu trả lời.

“Chẳng ai được làm tôi hai chủ”.​—ANTOLINA ORDEN CASTILLO

NĂM SINH: 1962

NƠI SINH: TÂY BAN NHA

QUÁ KHỨ: DIỄN VIÊN VÀ CA SĨ

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra tại Tresjuncos, một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh La Mancha. Gia đình tôi làm nghề nông. Cha tôi theo đạo Tin Lành, còn mẹ theo đạo Công giáo. Cha thường đọc Kinh Thánh và dạy tôi quý trọng Lời Đức Chúa Trời. Còn mẹ thì hướng tôi theo đạo Công giáo và dẫn tôi đi lễ vào chủ nhật hằng tuần.

Khi 15 tuổi, tôi rời làng và đến sống với chị gái ở Madrid. Tôi nhớ cha mẹ rất nhiều, nhưng rồi tôi cũng thích nghi với cuộc sống nơi đô thị. Khi 17 tuổi, tôi có cơ hội làm việc vài tháng cho một đoàn ca zarzuela, một thể loại kịch hát nhẹ của Tây Ban Nha. Tôi rất thích nghề này nên quyết định trở thành một diễn viên. Tôi không học khóa thư ký nữa, và bắt đầu hát cho nhiều đoàn ca kịch zarzuela. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng có người yêu, đó là anh của bạn tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn vì có công việc tốt, tiền bạc và tình yêu.

Tôi lưu diễn với nhiều đoàn kịch khắp Tây Ban Nha và các nước khác như Colombia, Costa Rica, Ecuador và Venezuela. Tôi cũng hát với nhiều nhóm nhạc thuộc phong trào nổi tiếng ở Madrid, gọi là “La movida madrileña”. Một trong những nhóm nhạc mà tôi hát chính đã rất thành công.

Dù thích công việc nhưng tôi không thích môi trường vô luân của giới nghệ sĩ. Ngoài ra, tôi luôn bị ám ảnh bởi ngoại hình của mình và làm sao để giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Vì thế, tôi theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt đến nỗi bị biếng ăn và háu ăn thất thường.

Tuy nhiên, tôi vẫn có mục tiêu trở thành diễn viên. Sau đó, tôi được nhận vào học tại trường Kịch nghệ Madrid. Chúng tôi được dạy là diễn viên thì phải hình dung cảm xúc của nhân vật và cố gắng đồng cảm. Khi áp dụng điều này, tôi nhận ra rằng mình không có cảm xúc gì. Tôi đã trở thành người hời hợt, ích kỷ.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Tôi biết nếu muốn vun trồng các đức tính tốt, tôi phải cố gắng. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi quyết định đến nhà thờ phái Phúc âm của Tin Lành ở Madrid, nơi tôi từng đến một lần cùng với cha mẹ. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, dùng danh của Ngài là Giê-hô-va.

Không lâu sau, có hai chị Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà tôi. Tôi thảo luận sôi nổi Kinh Thánh với họ, nhưng cũng phản bác nhiều điều họ nói. Chị Esther, người giúp tôi tìm hiểu Kinh Thánh, rất kiên nhẫn. Cả gia đình chị rất yêu thương và tử tế với tôi. Tôi bắt đầu tham dự các buổi họp của Nhân Chứng và chẳng bao lâu nhận ra rằng tôi đã tìm thấy chân lý mà bấy lâu nay mình khao khát.

Sau khi tốt nghiệp trường Kịch nghệ, nhiều cơ hội nghề nghiệp đã mở ra trước mắt tôi. Tôi nhận một vai diễn trong vở kịch sẽ được diễn tại một sân khấu nổi tiếng ở Madrid. Nhưng tôi biết rằng để trở thành một diễn viên thành công, tôi phải cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Vì muốn chú tâm phụng sự Đức Chúa Trời thế, tôi quyết định tìm một công việc khác. Tôi đã ý thức những lời Chúa Giê-su là đúng: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn [tiền của] nữa” (Ma-thi-ơ 6:24). Người bạn trai mà tôi quen tám năm không cùng chí hướng với tôi, nên tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Những sự thay đổi ấy không dễ dàng chút nào.

LỢI ÍCH: Hiện nay, tôi đang làm việc bán thời gian trong ngành giải trí, phục vụ cho người cao niên. Nhờ đó, tôi có thể dành phần lớn thời gian giúp người nói tiếng Ả Rập nơi tôi ở tìm hiểu Kinh Thánh. Dù phải nỗ lực nhiều để học ngôn ngữ này nhưng tôi rất thích chia sẻ những điều tốt tôi biết với họ, những người mến khách và có nhu cầu tâm linh.

Trong quá trình học để trở thành một diễn viên, tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Nhưng giờ đây tôi cảm nghiệm đời sống mình thật sự có mục đích. Tôi nhận thấy Đức Giê-hô-va đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn và hạnh phúc hơn.

“Tôi chứng minh thẩm phán đã sai”.​—PAUL KEVIN RUBERY

NĂM SINH: 1954

NƠI SINH: ANH QUỐC

QUÁ KHỨ: TỘI PHẠM HUNG BẠO

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra ở Dudley, một thành phố có khu công nghiệp lớn ở West Midlands. Từ khi còn bé, cha tôi đã gieo vào lòng tôi niềm yêu thích đọc sách. Cha cũng khuyến khích tôi quý trọng những kỳ công trong thiên nhiên dù cha cho rằng những kỳ công này là do tiến hóa. Cha dạy tôi rằng Đức Chúa Trời không hiện hữu. Dù vậy, cha mẹ vẫn cho tôi học giáo lý ở một nhà thờ thuộc Giám Lý Hội.

Khi lên tám tuổi, tôi nhìn thấy mấy đứa trẻ trong xóm đốt một chiếc thuyền đậu bên kênh. Cảnh sát đến, nhưng vì những đứa trẻ đã dọa nên tôi không dám khai sự thật. Tôi bị buộc tội oan nên rất phẫn uất. Tôi phản ứng bằng cách phá hoại một số trường học, nhà thờ và nhà máy, mức thiệt hại lên đến hàng ngàn đô-la. Khi lên 10, tôi đột nhập vào nhà dân và cửa tiệm để ăn cắp. Tôi rất thích lửa và gây ra nhiều hỏa hoạn. Tại trường, các giáo viên nhận xét là tôi quá ngang tàng.

Khi 12 tuổi, tôi đọc một cuốn sách nói về thuật huyền bí, và tôi tự làm một bảng cầu cơ. Vì cha mẹ tôi không tin Đức Chúa Trời nên họ nghĩ sở thích này chỉ là trò chơi vô hại, giúp tôi không đi phá phách nữa. Trong thời gian còn đi học, tôi nhiều lần đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa dành cho trẻ vị thành niên phạm pháp. Tôi gia nhập một băng nhóm bạo động gọi là “đầu trọc” (skinhead). Tôi luôn mang theo dao và xích (sên) xe máy làm vũ khí. Tôi vừa tìm được việc làm thì đã mất việc vì phải ngồi tù ít lâu. Sau khi ra tù, tôi tiếp tục phá hoại tài sản công cộng, lại bị bắt và bị kết án hai năm tù. Ông thẩm phán xem tôi là người không thể cải tạo được và là mối nguy hiểm cho xã hội.

Sau khi mãn hạn tù, tôi gặp lại bạn gái cũ tên là Anita. Chúng tôi kết hôn, và tôi không ăn cắp hoặc gây rối trong một thời gian. Nhưng vài năm sau, ngựa lại quen đường cũ. Tôi đột nhập vào các doanh nghiệp để cướp tiền trong két sắt. Tôi bắt đầu dùng ma túy, uống nhiều rượu và mang súng. Tôi lại bị bắt vào tù.

Lối sống của tôi khiến Anita bị căng thẳng rất nhiều. Bác sĩ kê một toa thuốc an thần cho vợ tôi và còn bảo rằng cô nên ly dị. Thật may mắn là vợ tôi không nghe theo lời khuyên này.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Lúc mới kết hôn, Anita tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va một thời gian ngắn. Sau đó, khi tôi đang thụ án lần cuối trong đời, có một Nhân Chứng liên lạc với vợ tôi. Đúng vào ngày đó, tôi cũng vừa cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Nếu Ngài hiện hữu, hãy cho con biết”.

Sau khi ra tù được vài tháng, tôi tìm đến mục sư, xin ông giúp tôi và Anita tìm hiểu Kinh Thánh. Nhưng ông nói rằng ông chỉ dạy chúng tôi giáo lý và một bài kinh.

Thế nên, cuối cùng tôi bắt đầu tự đọc Kinh Thánh. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Kinh thánh lên án thuật huyền bí (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12). Sau đó, tôi tìm thấy một tạp chí Tháp Canh mà Nhân Chứng đã tặng cho Anita vào ngày tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Những gì tôi đọc thúc đẩy tôi liên lạc với họ.

Gia đình, bạn bè chúng tôi cùng những người trong băng nhóm của tôi không vui khi biết chúng tôi đang tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Vài người cho rằng tôi bị “tẩy não”. Thật tình thì não tôi cũng cần được tẩy sạch. Tôi có nhiều nhược điểm và một lương tâm chai lì. Tôi mắc nhiều thói xấu, trong đó có thói hút đến 60 điếu thuốc mỗi ngày. Người giúp chúng tôi tìm hiểu Kinh Thánh và các anh chị khác trong hội thánh đã rất kiên nhẫn và tử tế với tôi. Cuối cùng, tôi cũng bỏ được những thói xấu.—2 Cô-rinh-tô 7:1.

LỢI ÍCH: Đến nay, tôi và Anita đã kết hôn được 35 năm. Chúng tôi đang cùng một người con và hai cháu ngoại phụng sự Đức Giê-hô-va. Trong những năm gần đây, Anita và tôi dành nhiều thời gian để giúp người khác tìm hiểu Kinh Thánh.

Phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã mang lại cho chúng tôi một đời sống thật sự có mục đích và ý nghĩa. Nhớ lại năm 1970, một thẩm phán tuyên bố rằng tôi không thể cải tạo được. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn từ Kinh Thánh, tôi chứng minh thẩm phán đã sai.