Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

5 Đức Chúa Trời chấp nhận tất cả sự thờ phượng chân thành—Có đúng không?

5 Đức Chúa Trời chấp nhận tất cả sự thờ phượng chân thành—Có đúng không?

5 Đức Chúa Trời chấp nhận tất cả sự thờ phượng chân thành​—Có đúng không?

Điều bạn có thể đã nghe: “Có nhiều con đường dẫn đến cùng một nơi, thì cũng có nhiều đường lối dẫn đến Thượng Đế. Mỗi người phải tìm cho mình một con đường riêng để đến với Thượng Đế”.

Điều Kinh Thánh dạy: Sự thờ phượng của chúng ta phải chân thành, tránh ra vẻ sùng đạo và đạo đức giả. Chúa Giê-su nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo vào thời ngài lý do Đức Chúa Trời đã chối bỏ họ: “Hỡi kẻ giả-hình, Ê-sai đã nói tiên-tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn-kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm” (Mác 7:6). Tuy nhiên, chỉ có sự chân thành thôi thì không đảm bảo sự thờ phượng của chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Chúa Giê-su làm rõ điểm này bằng cách phơi bày sai lầm chính yếu trong sự thờ phượng của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó và những người theo họ. Ngài đã áp dụng những lời sau của Đức Chúa Trời cho họ: “Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Mác 7:7). Sự thờ phượng của họ là “vô-ích” vì họ đã đặt truyền thống tôn giáo lên trên các đòi hỏi của Đức Chúa Trời.

Thay vì ủng hộ ý tưởng cho rằng có nhiều con đường phù hợp để đến với Đức Chúa Trời, Kinh Thánh dạy rằng chỉ có một con đường. Ma-thi-ơ 7:13, 14 nói: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”.

Biết sự thật mang lại lợi ích nào cho bạn: Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu đã luyện tập nhiều tháng cho một cuộc đua đường trường. Bạn hoàn tất vòng đua với vị trí đầu bảng, nhưng lại bị truất quyền thi đấu vì đã vi phạm một luật mà bạn không biết. Có thể bạn sẽ cảm thấy rằng mọi nỗ lực của mình như đổ sông đổ biển. Liệu điều tương tự có thể xảy ra trong sự thờ phượng của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời không?

Khi so sánh sự thờ phượng của chúng ta với một cuộc thi đấu thể thao, sứ đồ Phao-lô viết: “Người đấu sức trong diễn-trường chỉ đấu nhau theo lệ-luật thì mới được mão triều-thiên” (2 Ti-mô-thê 2:5). Chúng ta sẽ nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời qua việc thờ phượng Ngài “theo lệ-luật”, nghĩa là theo cách mà Ngài chấp nhận. Chúng ta không thể chọn đường lối riêng để đến với Đức Chúa Trời cũng như một người chạy đua không thể chạy theo đường mình muốn mà vẫn mong trở thành người thắng cuộc.

Để làm hài lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải giữ sự thờ phượng của mình hoàn toàn không dính líu đến những lời dối trá về Ngài. Chúa Giê-su nói: “Những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha” (Giăng 4:23). Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, giúp chúng ta tìm được con đường thật dẫn đến Ngài.—Giăng 17:17. *

[Chú thích]

^ đ. 8 Để biết thêm thông tin về sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời chấp nhận, xin xem chương 15 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

[Câu nổi bật nơi trang 8]

Có phải mọi tôn giáo đều dạy cách thờ phượng mà Đức Chúa Trời chấp nhận?