Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Câu hỏi độc giả

Trái đất sẽ đến ngày tàn?

Trái đất sẽ đến ngày tàn?

▪ Một số người tin rằng 21 tháng 10 năm 2011 là ngày tàn của trái đất. Điều đó đã không xảy ra. Vì thế, lời tiên đoán của một phát thanh viên ở Hoa Kỳ là Harold Camping không trở thành hiện thực. Ông tiên đoán ngày 21 tháng 5 năm 2011 là Ngày Phán Xét. Vào ngày đó, một trận động đất khủng khiếp sẽ lan ra khắp địa cầu, để rồi năm tháng sau, ngày 21 tháng 10, trái đất sẽ bị hủy diệt.

Tuy nhiên, trái đất sẽ không bao giờ bị tiêu hủy. Đấng đã tạo ra trái đất sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Lời ngài nói: “Chúa đã lập trái đất, đất còn vững-bền”.—Thi-thiên 119:90.

Thế nhưng một số độc giả Kinh Thánh cho rằng hành tinh này sẽ bị thiêu hủy. Họ dẫn chứng 2 Phi-e-rơ 3:7, 10: “Cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay để dành lại cho lửa, được giữ cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ không tin kính... Song, ngày của Đức Giê-hô-va sẽ đến như kẻ trộm, lúc ấy trời sẽ thình lình qua đi với một tiếng rầm, các thành phần sẽ tan biến vì sức nóng cực độ, đất và mọi công trình trên nó sẽ bị phơi bày”. Chúng ta có nên hiểu lời của sứ đồ Phi-e-rơ theo nghĩa đen không?

Chúng ta không thể hiểu như thế. Tại sao? Để hiểu đúng ý nghĩa những câu trên, chúng ta phải so sánh những gì Phi-e-rơ viết trong lá thư của ông với phần khác của Kinh Thánh. Nếu hiểu theo nghĩa đen thì “trời”, tức vũ trụ với muôn vàn vì sao và các vật chất khác, sẽ bị thiêu hủy chỉ vì một hành tinh nhỏ bé chứa những người gian ác. Hãy nghĩ xem, bạn sẽ hủy phá bãi cát dài hàng cây số trên bờ biển chỉ vì không thích một hạt cát không? Điều đó thật vô lý! Cũng vậy, Đức Giê-hô-va không hủy diệt cả vũ trụ mà ngài đã tạo dựng chỉ vì sự nổi loạn xảy ra trên một hành tinh.

Ngoài ra, cách hiểu trên mâu thuẫn với những lời sau của Chúa Giê-su: “Hạnh phúc thay những ai có tính ôn hòa, vì sẽ được thừa hưởng trái đất” (Ma-thi-ơ 5:5; Thi-thiên 37:29). Có thể nào một người cha yêu thương cất công xây ngôi nhà tiện nghi cho gia đình rồi lại thiêu hủy nó không? (Thi-thiên 115:16). Không thể nào! Đức Giê-hô-va không chỉ là Đấng Tạo Hóa mà còn là người Cha yêu thương.—Thi-thiên 103:13; 1 Giăng 4:8.

Phi-e-rơ dùng từ “đất” theo nghĩa bóng để ám chỉ xã hội loài người, trong trường hợp này là những kẻ ác. Hãy chú ý, Phi-e-rơ nêu lên một điểm tương đồng với trận Đại Hồng Thủy thời Nô-ê (2 Phi-e-rơ 3:5, 6). Vào thời đó, chỉ có những kẻ ác bị hủy diệt, còn trái đất với người công chính Nô-ê và gia đình thì không. Tương tự, từ “trời” mà Phi-e-rơ dùng cũng hiểu theo nghĩa bóng để ám chỉ sự cai trị của con người. Vì thế, khi những kẻ gian ác ngoan cố bị loại trừ thì sự cai trị của con người cũng không còn nữa và được thay bằng sự cai trị từ trời của Đức Giê-hô-va, qua Nước Trời.—Đa-ni-ên 2:44.

Vậy, trái đất sẽ đến ngày tàn không? Câu trả lời là không. Chỉ những kẻ gian ác mới bị hủy diệt. Còn trái đất và xã hội trong tương lai gồm những người tôn kính Đức Chúa Trời sẽ tồn tại mãi mãi.—Châm-ngôn 2:21, 22.