Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Học từ Lời Đức Chúa Trời

Chúng ta nên tưởng nhớ sự chết của Chúa Giê-su như thế nào?

Chúng ta nên tưởng nhớ sự chết của Chúa Giê-su như thế nào?

Bài này xem xét những câu hỏi mà có lẽ bạn thắc mắc và cho biết bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đâu trong Kinh Thánh. Nhân Chứng Giê-hô-va rất vui lòng thảo luận câu trả lời với bạn.

1. Sự chết của Chúa Giê-su nên được tưởng nhớ như thế nào?

Chúa Giê-su bảo môn đồ tưởng nhớ sự chết của ngài qua một bữa ăn tượng trưng với bánh và rượu. Bánh tượng trưng cho thân thể của Chúa Giê-su, còn rượu tượng trưng cho huyết của ngài.—Đọc Lu-ca 22:19, 20.

Bánh mà Chúa Giê-su dùng là bánh không men. Trong Kinh Thánh, men thường tượng trưng cho tội lỗi. Vì thế, bánh không men là biểu tượng thích hợp cho thân thể hoàn hảo của Chúa Giê-su. Ngài đã dâng thân thể mình làm lễ vật hy sinh, nhờ đó chấm dứt việc dâng thú vật làm vật tế lễ theo Luật pháp Môi-se (Hê-bơ-rơ 10:5, 9, 10). Rượu tượng trưng cho huyết báu của Chúa Giê-su đã đổ ra như một lễ vật chuộc tội cho chúng ta.—Đọc 1 Phi-e-rơ 1:19; 2:24; 3:18.

2. Khi nào chúng ta nên tưởng niệm sự chết của Chúa Giê-su?

Chúa Giê-su đã chết vào Lễ Vượt Qua ngày 14 tháng Ni-san. Đối với người Do Thái, một ngày mới bắt đầu lúc mặt trời lặn. Vào đêm trước khi chết, Chúa Giê-su đã ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ. Sau đó, ngài thiết lập một lễ mới để tưởng nhớ sự chết của mình.—Đọc Lu-ca 22:14, 15.

Ngày nay, dân Đức Chúa Trời tưởng nhớ điều mà Đức Chúa Trời cung cấp qua Chúa Giê-su nhằm giải thoát toàn thể thế gian khỏi tội lỗi và sự chết (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:5-7, 13, 17). Lễ Vượt Qua được cử hành mỗi năm một lần. Tương tự thế, Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su cũng được cử hành mỗi năm một lần vào ngày 14 tháng Ni-san theo âm lịch của Kinh Thánh, sau khi mặt trời lặn.—Đọc Giăng 1:29.

3. Ai nên dùng bánh và rượu?

Khi chuyền rượu cho các môn đồ, Chúa Giê-su nói: “Ly này tượng trưng cho giao ước mới” (1 Cô-rinh-tô 11:25). Giao ước mới thay thế giao ước Luật pháp Môi-se, là giao ước Đức Chúa Trời đã hứa rằng nếu dân Y-sơ-ra-ên tuyệt đối vâng lời ngài thì họ sẽ trở thành dân của ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5, 6). Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên đã không vâng lời Đức Giê-hô-va nên ngài lập một giao ước mới.—Đọc Giê-rê-mi 31:31.

Với giao ước mới, Đức Giê-hô-va ban phước cho nhiều người thông qua một nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ trong giao ước này chỉ gồm 144.000 người. Qua họ, hàng triệu người từ mọi nước sẽ được sống mãi mãi trong địa đàng trên đất. Hiện nay, một số người thuộc giao ước mới đang ở trên đất và phụng sự Đức Chúa Trời. Chỉ có họ mới được dùng bánh và rượu vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với họ, là giao ước có giá trị nhờ huyết của Chúa Giê-su.—Đọc Lu-ca 12:32; Khải huyền 14:1, 3.

4. Lễ Tưởng Niệm mang lại lợi ích nào cho chúng ta?

Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su diễn ra hằng năm làm gia tăng lòng biết ơn của chúng ta đối với tình yêu thương bao la của Đức Giê-hô-va. Ngài đã phái Con ngài xuống thế để chết vì tội lỗi chúng ta. Do đó, khi dự Lễ Tưởng Niệm, hãy suy ngẫm sự chết của Chúa Giê-su Ki-tô có ý nghĩa gì với chúng ta. Hãy xem xét làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su đã làm cho mình.—Đọc Giăng 3:16; 2 Cô-rinh-tô 5:14, 15.

Để biết thêm thông tin, xin xem trang 206-208 của sách này, Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.