Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Hằng giữ lời tôi”

“Hằng giữ lời tôi”

“Hằng giữ lời tôi”

“Nếu anh em hằng giữ lời tôi, anh em thật sự là môn đồ tôi, anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em”.—GIĂNG 8:31, 32.

Có nghĩa gì? “Lời” Chúa Giê-su nghĩa là sự dạy dỗ của ngài, đến từ một nguồn cao hơn. Ngài cho biết: “Chính Cha là đấng phái tôi đến đã truyền lệnh cho tôi phải nói gì và dạy gì” (Giăng 12:49). Trong lời cầu nguyện với Cha là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su nói: “Lời Cha là sự thật”. Ngài thường xuyên trích Lời của Đức Chúa Trời để ủng hộ những điều mình dạy (Giăng 17:17; Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10). Vì thế, môn đồ chân chính của Chúa Giê-su ‘hằng giữ lời ngài’, tức chấp nhận Lời Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) là “sự thật” và là thẩm quyền tối cao cho niềm tin cũng như thực hành của họ.

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu thể hiện đặc điểm này ra sao? Như Chúa Giê-su, người viết nhiều phần Kinh Thánh nói về ngài nhất là sứ đồ Phao-lô cũng tôn trọng Lời Đức Chúa Trời. Ông viết: “Cả Kinh Thánh được viết bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, [và] hữu ích” (2 Ti-mô-thê 3:16). Những anh được bổ nhiệm để dạy dỗ anh em đồng đạo phải “theo sát lời đáng tin cậy của Đức Chúa Trời” (Tít 1:7, 9). Các tín đồ thời ban đầu được khuyên phải bác bỏ “các triết lý cùng những tư tưởng gian trá và rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo những điều sơ đẳng của thế gian, và không theo Đấng Ki-tô”.—Cô-lô-se 2:8.

Ngày nay ai sống theo gương mẫu của Chúa Giê-su? Hiến chế về Mặc khải của Công đồng Vaticanô II (thông qua năm 1965) được trích trong cuốn Giáo lý Hội thánh Công giáo như sau: “Không chỉ nhờ Thánh Kinh mà [Hội thánh Công giáo] biết cách xác thực tất cả những điều mặc khải, chính vì thế, cả Thánh Kinh lẫn Thánh truyền đều phải được đón nhận và tôn kính bằng một tâm tình yêu mến và kính trọng như nhau”. Một bài viết đăng trên tạp chí Maclean’s trích thắc mắc của một nữ mục sư ở Toronto, Canada là: “Tại sao chúng ta phải làm theo một tiếng nói ‘mang tính cách mạng’ từ 2000 năm trước? Chúng ta có những ý tưởng tuyệt diệu của chính mình nhưng chúng luôn bị kìm hãm vì phải trói buộc với Chúa Giê-su và Kinh Thánh”.

Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia) nói về Nhân Chứng Giê-hô-va: “Họ xem Kinh Thánh là nền tảng duy nhất cho niềm tin và quy tắc về hạnh kiểm của họ”. Gần đây, khi một chị Nhân Chứng Giê-hô-va tự giới thiệu để rao giảng cho một người đàn ông ở Canada thì bị ông ngắt lời: “Tôi biết chị là ai”. Rồi ông chỉ vào Kinh Thánh của chị và nói: “Nhờ dấu hiệu này”.