Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Không thuộc về thế gian”

“Không thuộc về thế gian”

“Không thuộc về thế gian”

“Thế gian ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian”.—GIĂNG 17:14.

Có nghĩa gì? Vì không thuộc về thế gian nên Chúa Giê-su không dính líu đến những cuộc xung đột về chính trị và xã hội vào thời ngài. Ngài giải thích: “Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho dân Do Thái. Nhưng nước tôi không ra từ thế gian này” (Giăng 18:36). Ngài cũng khuyên môn đồ tránh xa những thái độ, lời nói và hạnh kiểm mà Lời Đức Chúa Trời lên án.—Ma-thi-ơ 20:25-27.

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu thể hiện đặc điểm này ra sao? Theo Jonathan Dymond, một người viết về tôn giáo, tín đồ thời ban đầu “từ chối tham gia [chiến tranh]; bất chấp hậu quả ra sao, dù đó là sự sỉ nhục, tù đày hay cái chết”. Vì muốn giữ lập trường trung lập, họ thà chịu khổ còn hơn là nhượng bộ. Tiêu chuẩn đạo đức cũng là điều khiến họ khác biệt. Kinh Thánh nói về họ: “[Người đời] ngạc nhiên vì anh em không còn chạy theo lối sống buông tuồng bại hoại như họ nên nhục mạ anh em” (1 Phi-e-rơ 4:4). Sử gia Will Durant viết rằng thế gian ngoại giáo ham mê lạc thú đã khó chịu khi thấy lòng mộ đạo và hạnh kiểm đứng đắn của tín đồ đạo Đấng Ki-tô.

Ngày nay ai sống theo gương mẫu của Chúa Giê-su? Về lập trường trung lập của tín đồ đạo Đấng Ki-tô, Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia) cho rằng: “Từ chối nhập ngũ vì lương tâm không cho phép là trái đạo lý”. Một bài trong báo Reformierte Presse ghi lại báo cáo của một tổ chức nhân quyền ở châu Phi về nạn diệt chủng tại Rwandan năm 1994, trong đó có bằng chứng cho thấy tất cả nhà thờ đều tham gia, “trừ Nhân Chứng Giê-hô-va”.

Khi nói về nạn tàn sát tập thể dưới thời Đức Quốc Xã, một giáo viên trung học than rằng “không một nhóm người hay tổ chức nào trong dân chúng dám lên tiếng chống lại vô số lời dối trá, sự độc ác và tàn bạo”. Nhưng sau khi liên lạc với một bảo tàng ở Hoa Kỳ (United States Holocaust Memorial Museum), nơi tưởng niệm những người Do Thái bị tàn sát, ông viết: “Giờ đây, tôi đã có được câu trả lời”. Ông nhận ra rằng dù bị đối xử tàn nhẫn, Nhân Chứng Giê-hô-va vẫn giữ vững lập trường trung lập.

Về tiêu chuẩn đạo đức thì sao? Tạp chí Công giáo Hoa Kỳ (U.S. Catholic) cho biết: “Thời nay, đa phần giới trẻ trong đạo Công giáo không chấp nhận sự dạy dỗ của nhà thờ về những vấn đề như sống thử [và] quan hệ tình dục trước hôn nhân”. Tạp chí cũng trích lời một trợ tế: “Tôi thấy phần lớn, chắc là hơn 50 phần trăm, đã ăn ở với nhau trước khi họ kết hôn”. Còn về Nhân Chứng Giê-hô-va, Tân bách khoa từ điển Anh Quốc (The New Encyclopædia Britannica) nhìn nhận rằng họ “luôn giữ tiêu chuẩn đạo đức cao”.