Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Môn đồ Chúa Giê-su thời nay nên làm gì?

Môn đồ Chúa Giê-su thời nay nên làm gì?

Môn đồ Chúa Giê-su thời nay nên làm gì?

Vì muốn noi gương Chúa Giê-su, môn đồ chân chính của ngài thời nay không tham gia chính trị. Chúa Giê-su nói về chính mình: “Con không thuộc về thế gian”. Còn các môn đồ, ngài nói: “Anh em không thuộc về thế gian” (Giăng 15:19; 17:14). Hãy xem xét vài lý do môn đồ Chúa Giê-su không nên dính líu tới chính trị.

1. Con người có khả năng giới hạn. Kinh Thánh nói con người không có khả năng cũng như không có quyền tự cai trị. Nhà tiên tri Giê-rê-mi viết: “Người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình”.—Giê-rê-mi 10:23.

Giống như việc con người không được tạo ra để tự bay, họ cũng không được tạo ra để tự cai trị mà thành công. Nói về những giới hạn của các chính phủ, sử gia David Fromkin ghi nhận trong sách The Question of Government: “Các chính phủ là do con người lập nên, vì vậy họ có khuynh hướng phạm sai lầm và tương lai của họ không chắc chắn. Họ thực thi quyền lực, nhưng chỉ là quyền lực có giới hạn”. Vì thế, Kinh Thánh cảnh báo chúng ta chớ nên nhờ cậy nơi con người!—Thi-thiên 146:3.

2. Những thế lực thần linh độc ác hiện đang kiểm soát. Khi Sa-tan đề nghị cho Chúa Giê-su cai trị thế gian, ngài đã không hề phủ nhận là hắn có quyền làm thế. Vào dịp khác, Chúa Giê-su còn gọi Sa-tan là “kẻ cai trị thế gian”. Vài năm sau đó, sứ đồ Phao-lô miêu tả Sa-tan là “chúa đời này” (Giăng 14:30; 2 Cô-rinh-tô 4:4). Phao-lô viết cho anh em đồng đạo là họ phải “chiến đấu... với các kẻ cai trị thế gian tăm tối này, với các thế lực ác thần ở trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Các ác thần chính là những thế lực ngầm đang cai trị thế gian. Sự thật này ảnh hưởng thế nào đến quan điểm của bạn về chính trị?

Hãy so sánh: Như những chiếc thuyền nhỏ bị các con sóng dữ cuốn đi, những hệ thống chính trị của con người bị các thế lực ác thần lôi kéo. Và như những thủy thủ không thể lèo lái những chiếc thuyền đó vượt qua các con sóng dữ, các chính trị gia cũng không làm được gì nhiều để thoát khỏi sự kiểm soát của các thế lực ác thần. Những thế lực đó kiên quyết làm bại hoại nhân loại và đang gây khốn khổ cho trái đất (Khải huyền 12:12). Vì vậy, chỉ có một đấng mạnh mẽ hơn Sa-tan và các ác thần mới có thể giải quyết hết mọi vấn đề trên thế giới. Đấng đó chính là Đức Chúa Trời, danh là Giê-hô-va.—Thi-thiên 83:18; Giê-rê-mi 10:7, 10.

3. Môn đồ chân chính của Chúa Giê-su chỉ trung thành với Nước Trời. Chúa Giê-su và môn đồ ngài biết rằng đến một thời điểm ấn định, chính Đức Chúa Trời sẽ thành lập một chính phủ trên trời để cai trị cả trái đất. Kinh Thánh gọi chính phủ này là Nước Trời và cho biết Chúa Giê-su Ki-tô đã được bổ nhiệm làm vua nước ấy (Khải huyền 11:15). Vì Nước Trời ảnh hưởng đến cả nhân loại nên khi Chúa Giê-su dạy dỗ, chủ đề chính mà ngài dạy là “tin mừng về Nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 4:43). Ngài cũng dạy môn đồ cầu nguyện: “Xin Nước Cha được đến”. Tại sao? Vì qua nước ấy, ý định của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được thực hiện ở trên trời cũng như dưới đất.—Ma-thi-ơ 6:9, 10.

Chính phủ loài người sẽ ra sao? Kinh Thánh giải thích rằng chính phủ “trên khắp đất” sẽ bị hủy diệt (Khải huyền 16:14; 19:19-21). Nếu một người thật sự tin Nước Trời sẽ loại trừ mọi hệ thống chính trị thì người ấy sẽ không ủng hộ chúng. Hơn nữa, nếu ủng hộ chính phủ loài người, người ấy sẽ thất bại vì đã đối nghịch với Đức Chúa Trời.

Môn đồ chân chính của Chúa Giê-su không tham gia chính trị, vậy có phải là họ không quan tâm đến việc giúp ích cho cộng đồng không? Hãy xem câu trả lời trong bài tiếp theo.

[Câu nổi bật nơi trang 7]

Nhân Chứng Giê-hô-va tích cực ủng hộ Nước Trời chứ không phải việc cải cách chính trị