Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy đến gần đấng nghe lời cầu nguyện

Hãy đến gần đấng nghe lời cầu nguyện

Hãy đến gần đấng nghe lời cầu nguyện

Nhiều người tin nơi Đức Chúa Trời nhưng không giải thích được tại sao họ tin. Họ cũng không thể giải thích tại sao tôn giáo thường gây ảnh hưởng tiêu cực, hoặc tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ. Họ chỉ có thể cầu nguyện với một Đức Chúa Trời mà họ không biết rõ.

Tuy nhiên, bạn có thể đến gần Đức Chúa Trời hơn thế. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thúc đẩy bạn yêu thương và biết ơn ngài, nhờ đó bạn có thể xây dựng đức tin nơi ngài. Đức tin thật là dựa trên bằng chứng (Hê-bơ-rơ 11:1). Nếu bạn tìm hiểu sự thật về Đức Chúa Trời, bạn có thể biết ngài và nói chuyện với ngài như một người bạn. Hãy xem xét kinh nghiệm của một số người đã từng cầu nguyện dù nghi ngờ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.

Chị Patricia, được nhắc đến ở bài mở đầu: “Một ngày kia, khi tôi đang ở chơi với nhóm bạn khoảng mười người thì họ bắt đầu thảo luận về tôn giáo. Tôi nói với họ là tôi đã rời khỏi nhà để tránh cuộc thảo luận giữa cha tôi, là một người vô thần, với một Nhân Chứng Giê-hô-va đã đến nhà chúng tôi. Một bạn của tôi nói: ‘Biết đâu Nhân Chứng Giê-hô-va có gì hay thì sao’.

‘Sao mình không thử đến dự một buổi nhóm họp của họ cho biết?’, một bạn khác nói. Và đó là điều chúng tôi đã làm. Dù hoài nghi, một số người trong ban nhạc tiếp tục dự nhóm họp chỉ vì các Nhân Chứng rất thân thiện.

Thế nhưng, ngày chủ nhật nọ, tôi đã nghe được một điều khiến tôi thay đổi quan điểm. Diễn giả đã giải thích tại sao người ta chịu đau khổ. Trước đây, tôi không hiểu rõ là từ ban đầu con người đã được tạo ra hoàn hảo, nhưng rồi người đàn ông đầu tiên phạm tội nên ông phải chết, và cả nhân loại phải chịu tội lỗi di truyền cũng như trải qua cái chết. Diễn giả cũng giải thích tại sao cái chết của Chúa Giê-su là cần thiết để giúp nhân loại tìm lại được điều mà người đàn ông đầu tiên đã đánh mất * (Rô-ma 5:12, 18, 19). Bất chợt, tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi nghĩ: ‘Thật sự có một Thượng Đế quan tâm đến loài người’. Tôi tiếp tục học Kinh Thánh và không lâu sau, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy có thể cầu nguyện với một đấng có thật”.

Anh Allan, cũng được nhắc đến ở bài đầu: “Một hôm, Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà chúng tôi, và vợ tôi đã mời họ vào nhà vì cô ấy chú ý đến những điều họ nói về sự sống vĩnh cửu trên đất. Tôi thấy bực bội nên để mặc những vị khách ấy ở phòng ngoài rồi kéo vợ vào bếp và nói: ‘Đừng để bị lừa. Em không nên tin những điều như vậy!’.

‘Vậy thì anh ra đó mà chứng minh là họ sai đi’, vợ tôi đáp.

Dĩ nhiên, tôi không chứng minh được gì cả. Nhưng họ rất tử tế và để lại cho tôi quyển sách bàn về sự sống do sáng tạo hay do tiến hóa. Lập luận trong sách rõ ràng và vững chắc đến nỗi tôi quyết định là phải biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng, và sớm nhận ra những điều Kinh Thánh dạy khác xa những gì hồi trước tôi nhận định về tôn giáo. Khi học về Đức Giê-hô-va, tôi bắt đầu cầu nguyện cụ thể hơn với ngài. Tôi có một số thái độ không tốt lắm, vì thế tôi cầu nguyện xin ngài giúp. Tôi tin chắc là Đức Giê-hô-va đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi”.

Anh Andrew, sống ở Anh Quốc: “Dù ham thích khoa học và có quan điểm cứng rắn, tôi lại tin vào thuyết tiến hóa chỉ vì người ta nói rằng nó đã được chứng minh. Do thấy có nhiều điều xấu xảy ra nên tôi không thể tin có Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, đôi lúc tôi nghĩ: ‘Nếu có một Đức Chúa Trời trên kia thì tôi muốn biết tại sao có quá nhiều tội ác và chiến tranh?’. Khi gặp khó khăn, thỉnh thoảng tôi cầu xin giúp đỡ, nhưng tôi không biết mình đang nói chuyện với ai.

Rồi một người đã đưa cho vợ tôi tờ chuyên đề có tựa là Thế gian này sẽ tồn tại không?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản. Đó đúng là câu hỏi mà tôi thường nghĩ đến. Khi đọc tờ chuyên đề, tôi tự hỏi: ‘Liệu những lời giải đáp trong Kinh Thánh có đáng để xem xét không?’. Sau đó, khi tôi đang đi du lịch, có người đã tặng tôi quyển sách Kinh Thánh—Lời Đức Chúa Trời hay lời loài người? *. Khi nhận ra Kinh Thánh phù hợp với khoa học chân chính, tôi thấy mình cần phải học thêm về sách ấy. Vì vậy, khi một Nhân Chứng Giê-hô-va đề nghị tôi tìm hiểu Kinh Thánh, tôi đã đồng ý. Càng hiểu về ý định của Đức Giê-hô-va, tôi càng cảm thấy mình biết về ngài như một đấng có thật, một đấng mà tôi có thể thoải mái trò chuyện qua lời cầu nguyện”.

Chị Jan, theo đạo Tin Lành từ nhỏ, ở Luân Đôn: “Vì thấy sự giả dối của các tôn giáo và khắp nơi người ta đau khổ nên tôi bỏ đạo. Tôi cũng nghỉ học cao đẳng, bắt đầu ca hát và chơi ghi-ta kiếm tiền. Rồi tôi gặp anh Pat. Anh lớn lên trong gia đình Thiên Chúa giáo và trở thành người không tin đạo như tôi.

Chúng tôi sống trong một ngôi nhà hoang cùng với vài người bỏ học khác, là những người quan tâm đến các tôn giáo phương Đông. Vào những đêm khi trời đã về khuya, chúng tôi thảo luận hàng giờ liền về ý nghĩa của đời sống. Mặc dù anh Pat và tôi không tin Đức Chúa Trời nhưng chúng tôi thấy là phải có một lực nào đó tạo ra sự sống.

Sau khi chúng tôi dọn đến miền bắc Anh Quốc để tìm công việc là chơi nhạc thì con trai chúng tôi chào đời. Một buổi tối, bé bị bệnh và tôi thấy chính mình đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà tôi vốn không tin. Không lâu sau, mối quan hệ giữa anh Pat và tôi bị rạn nứt, tôi bồng con bỏ đi. Một lần nữa, tôi lại cầu xin sự giúp đỡ, hy vọng có đấng nào đó lắng nghe. Tôi không hề biết là anh Pat cũng làm thế.

Ngay hôm đó, có hai Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà anh Pat và cho anh xem một số lời khuyên thực tế trong Kinh Thánh. Anh Pat gọi cho tôi và hỏi tôi có muốn học Kinh Thánh với anh và Nhân Chứng không. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi hiểu được là muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời thì hai người phải đăng ký kết hôn. Vì mối quan hệ của chúng tôi rất bấp bênh nên điều này không dễ chút nào.

Chúng tôi muốn biết thêm về sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Kinh Thánh, lý do có đau khổ và ý nghĩa của Nước Trời. Dần dần, chúng tôi nhận ra là Đức Chúa Trời có quan tâm đến mình, và chúng tôi muốn làm theo lời ngài dạy. Chúng tôi lấy nhau. Sự khôn ngoan trong Lời Đức Chúa Trời đã giúp vợ chồng tôi nuôi lớn ba đứa con. Chúng tôi tin chắc là Đức Giê-hô-va lắng nghe lời cầu nguyện của mình”.

Hãy xem xét bằng chứng

Như hàng triệu người khác, những người được đề cập trong bài này đã thấy sự dối trá của các tôn giáo sai lầm và nhận ra tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ. Bạn có chú ý là trong mỗi trường hợp, sự hiểu biết chính xác về Kinh Thánh đã giúp họ tin chắc rằng Đức Giê-hô-va thật sự nghe lời cầu nguyện?

Bạn có muốn xem xét bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời hiện hữu không? Nhân Chứng Giê-hô-va rất vui lòng giúp bạn tìm hiểu sự thật về Đức Giê-hô-va và biết cách đến gần với “Đấng nghe lời cầu-nguyện”.—Thi-thiên 65:2.

[Chú thích]

^ đ. 6 Để biết thêm thông tin về sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su, xin xem chương 5 sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

^ đ. 12 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Câu nổi bật nơi trang 10]

“Càng hiểu về ý định của Đức Giê-hô-va, tôi càng cảm thấy mình biết về ngài như một đấng có thật, một đấng mà tôi có thể thoải mái trò chuyện qua lời cầu nguyện”

[Hình nơi trang 9]

Đức tin thật là dựa trên bằng chứng và ước muốn được biết sự thật về Đức Chúa Trời