Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao đấng nghe lời cầu nguyện để cho có đau khổ?

Tại sao đấng nghe lời cầu nguyện để cho có đau khổ?

Tại sao đấng nghe lời cầu nguyện để cho có đau khổ?

Dù một số người cầu nguyện nhưng họ vẫn nghi ngờ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Tại sao? Có lẽ vì họ thấy có quá nhiều đau khổ trên đời này. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ không?

Lẽ nào Đức Chúa Trời đã khiến con người phải chịu sự bất toàn và đau khổ như hiện nay? Nếu thế, chúng ta khó có thể kính trọng ngài. Nhưng hãy nghĩ mà xem, nếu bạn đi quanh một chiếc xe mới với lòng đầy ngưỡng mộ rồi lại nhận ra là ở mặt bên kia chiếc xe đã bị hư hại, bạn có cho rằng nhà sản xuất đã làm ra nó như thế không? Dĩ nhiên là không! Bạn sẽ kết luận rằng nhà sản xuất đã làm ra chiếc xe đó “hoàn hảo” nhưng ai đó hoặc thứ gì đó đã làm nó bị hư.

Tương tự, khi chúng ta thán phục trật tự và thiết kế kỳ diệu trong thế giới thiên nhiên, rồi lại thấy sự bại hoại và hỗn loạn đang hủy hoại gia đình nhân loại, chúng ta rút ra kết luận nào? Kinh Thánh dạy là Đức Chúa Trời đã tạo ra cặp vợ chồng đầu tiên hoàn hảo nhưng rồi chính họ tự gây hại cho bản thân (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4, 5). Điều đáng mừng là Đức Chúa Trời đã hứa sẽ sửa chữa tổn hại đó để khôi phục lại sự hoàn hảo cho những người biết vâng lời. Thế nhưng, tại sao ngài lại đợi quá lâu?

Tại sao quá lâu?

Câu trả lời có liên quan đến câu hỏi khác là: “Ai mới có thể cai trị nhân loại?”. Đức Giê-hô-va không bao giờ có ý định để con người tự cai trị. Ngài là Đấng Cai Trị của họ. Chính Kinh Thánh cho biết: “Người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình” (Giê-rê-mi 10:23). Thật đáng buồn, hai người đầu tiên đã chọn chống lại sự cai trị của Đức Chúa Trời. Hành động trái luật pháp của họ khiến họ trở thành những người phạm tội (1 Giăng 3:4). Hậu quả là họ đánh mất sự hoàn hảo, gây tổn hại cho chính họ và con cháu.

Hàng ngàn năm qua, Đức Giê-hô-va đã cho phép con người tự cai trị, và lịch sử đã chứng minh con người không có khả năng làm thế. Điều đó cho thấy rằng chính phủ loài người gây ra đau khổ. Chưa từng có ai loại trừ được chiến tranh, tội ác, sự bất công hay dịch bệnh.

Đức Chúa Trời sẽ sửa chữa tổn hại bằng cách nào?

Kinh Thánh hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ sớm mang lại một thế giới mới công chính (2 Phi-e-rơ 3:13). Chỉ những ai chọn sử dụng quyền tự do ý chí để yêu thương Đức Chúa Trời và người khác thì mới được sống trong đó.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15, 16, 19, 20.

Kinh Thánh cũng nói rằng “ngày phán xét” đang đến nhanh chóng, lúc ấy Đức Chúa Trời sẽ loại trừ sự đau khổ và những kẻ gây ra điều đó (2 Phi-e-rơ 3:7). Rồi từ đó, Chúa Giê-su, Đấng Cai Trị do Đức Chúa Trời bổ nhiệm, sẽ cai trị những người biết vâng lời (Đa-ni-ên 7:13, 14). Sự cai trị của Chúa Giê-su sẽ mang lại điều gì? Kinh Thánh nói: “Người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”.—Thi-thiên 37:11.

Con người phải chịu bệnh tật, già nua và chết chóc là vì hai người đầu tiên đã phản nghịch Đức Giê-hô-va, “nguồn sự sống” (Thi-thiên 36:9). Tuy nhiên, vua trên trời là Chúa Giê-su sẽ sửa chữa mọi tổn hại. Ngài sẽ chữa lành cho những ai chấp nhận sự cai trị yêu thương của ngài. Dưới sự cai trị đó, những lời hứa sau đây trong Kinh Thánh sẽ trở thành hiện thực:

▪ “Dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau. Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội”.—Ê-sai 33:24.

▪ “[Đức Chúa Trời] sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”.—Khải huyền 21:4.

Thật yên lòng làm sao khi biết Đức Chúa Trời sẽ sớm thực hiện lời hứa chấm dứt mọi đau khổ! Trong lúc này, dù ngài tạm thời để cho có đau khổ, chúng ta vẫn tin chắc là ngài nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta.

Đức Chúa Trời hiện hữu. Ngài nghe bạn, nghe cả những lời bạn thốt lên khi đau đớn và buồn phiền. Ngài mong muốn nhìn thấy bạn vui sống trong tương lai, khi mọi nghi ngờ và đau đớn của bạn không còn nữa.