Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Câu hỏi độc giả

Đức Chúa Trời nghĩ gì về việc tôi sử dụng thuốc lá?

Đức Chúa Trời nghĩ gì về việc tôi sử dụng thuốc lá?

▪ Một người thành thật có thể thắc mắc như thế, vì không có luật nào trong Kinh Thánh nhắc đến các sản phẩm thuốc lá. Điều đó có nghĩa là chúng ta khó thấy rõ quan điểm của Đức Chúa Trời về vấn đề này không? Không.

Kinh Thánh cho biết là “cả Kinh Thánh được viết bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời” (2 Ti-mô-thê 3:16). Lời Đức Chúa Trời có những câu và nguyên tắc rõ ràng cho thấy ngài muốn chúng ta quan tâm đến sức khỏe của mình. Trước hết, hãy cùng điểm qua những khám phá của các nhà nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét các nguyên tắc Kinh Thánh liên quan thế nào đến những khám phá này.

Thuốc lá làm hại sức khỏe người sử dụng và là thủ phạm chính gây ra cái chết vốn có thể ngăn chặn. Ở Hoa Kỳ, cứ 5 người qua đời thì có 1 người chết vì thuốc lá. Theo báo cáo của một viện nghiên cứu (National Institute on Drug Abuse), tại nước này mỗi năm, thuốc lá gây ra cái chết cho nhiều người hơn là số người chết vì “rượu, ma túy, bị giết, tự sát, tai nạn xe hơi và AIDS cộng lại”.

Người hút thuốc lá làm hại người khác. Không có một mức độ nào là an toàn đối với việc tiếp xúc với khói thuốc. Người không hút thuốc lá hít khói thuốc thụ động (secondhand smoke) sẽ gia tăng nguy cơ bị ung thư phổi và bệnh tim đến 30%. Những năm gần đây, các bác sĩ đã nhận ra một mối nguy hiểm khác mà họ gọi là “thirdhand smoke”. Khái niệm này ám chỉ việc các chất hóa học bám lại trên quần áo, thảm và những bề mặt một thời gian sau khi khói thuốc tan đi. Những chất độc này đặc biệt gây hại và có thể làm chậm khả năng tiếp thu của trẻ em.

Thuốc lá gây nghiện. Nó khiến người sử dụng trở thành nô lệ cho thói quen gây hại. Thực tế, các nhà nghiên cứu tin rằng nghiện nicotin, chất hóa học chính trong thuốc lá, là một trong những thói nghiện khó cai nhất.

Các nguyên tắc Kinh Thánh có liên quan thế nào đến những điểm trên? Hãy chú ý những điều sau:

Đức Chúa Trời muốn chúng ta tôn trọng sự sống. Trong Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên, ngài cho biết rằng những ai muốn làm ngài vui lòng thì phải tôn trọng sự sống (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:17). Dân Y-sơ-ra-ên phải xây lan can hay tường thấp quanh rìa mái nhà mình. Tại sao? Vì mái nhà thì phẳng và được dùng làm không gian sinh hoạt. Tường để ngăn người nhà và những người khác khỏi bị té, dẫn đến bị thương hoặc tử nạn (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:8). Thêm nữa, dân Y-sơ-ra-ên phải đảm bảo là thú vật họ nuôi không làm người khác bị thương (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:28, 29). Người sử dụng thuốc lá vi phạm các nguyên tắc làm nền tảng cho những điều luật đó. Người ấy cố tình làm hại sức khỏe của mình. Ngoài ra, việc hút thuốc cũng gây nguy hiểm cho sức khỏe của người xung quanh.

Đức Chúa Trời mong chúng ta yêu thương ngài và yêu thương người lân cận. Chúa Giê-su Ki-tô nói môn đồ ngài nên vâng theo hai điều răn lớn nhất. Họ phải yêu thương Đức Chúa Trời hết lòng, hết mình, hết tâm trí và hết sức lực cũng như yêu thương người lân cận (Mác 12:28-31). Vì sự sống là món quà đến từ Đức Chúa Trời, người sử dụng thuốc lá cho thấy sự khinh thường trắng trợn đối với món quà này và do đó thiếu tình yêu thương với Đức Chúa Trời (Công vụ 17:26-28). Tật xấu của người đó có thể gây hại nghiêm trọng cho người khác, vì vậy người ấy hành động ngược lại với những gì mình nói về việc yêu thương người khác.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta tránh những tật ô uế. Kinh Thánh dạy rằng môn đồ Đấng Ki-tô phải làm sạch khỏi “mọi sự ô uế về thể xác lẫn tinh thần” (2 Cô-rinh-tô 7:1). Hiển nhiên, một người bị ô uế khi sử dụng thuốc lá. Những ai muốn cai thuốc để làm vui lòng Đức Chúa Trời phải đương đầu với thử thách. Dù vậy, với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, họ có thể từ bỏ thói nghiện này.