Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

Đức Giê-hô-va ghét sự bất công

Đức Giê-hô-va ghét sự bất công

“Người nầy cai-trị trên người kia mà làm tai hại cho người ấy” (Truyền-đạo 8:9). Được viết ra từ khoảng 3.000 năm trước, những lời trên diễn tả không sai về thế giới chúng ta đang sống. Con người có khuynh hướng lạm quyền, bất kể họ là ai hay sống ở đâu. Người ta thường ức hiếp những người bần cùng và thấp cổ bé họng. Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về những cảnh bất công như thế? Chúng ta hãy xem câu trả lời nơi Ê-xê-chi-ên 22:6, 7, 31.—Đọc.

Trong Luật pháp Đức Giê-hô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên, ngài cấm những người nắm quyền lạm dụng quyền hành. Đức Giê-hô-va chỉ ban phước cho đất nước khi những nhà lãnh đạo quan tâm cũng như đối xử tử tế với người thấp hèn và nghèo khổ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:19; 28:15, 45). Thế nhưng, vào thời nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên, các quan trưởng ở Giê-ru-sa-lem và Giu-đa đã lạm quyền theo những cách rất tàn ác. Chuyện gì đã xảy ra?

Các quan trưởng “đều theo sức mình để làm đổ máu” (câu 6). Một bản dịch khác (Bản Dịch Mới) dịch câu này là: “Những ông hoàng của Y-sơ-ra-ên... đều dùng quyền để làm đổ máu”. Còn gì là công lý khi những nhà lãnh đạo đáng lẽ phải giữ Luật pháp và khuyến khích dân chúng làm theo thì lại lạm quyền và cướp đi sinh mạng của người vô tội?

Sau lời này, Ê-xê-chi-ên không chỉ lên án những nhà lãnh đạo mà còn lên án những kẻ hùa theo họ để làm trái Luật pháp Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chi-ên nói: “Người ta khinh cha mẹ” (câu 7). Khi xem thường quyền hành chính đáng của cha mẹ, người ta phá vỡ kết cấu cơ bản nhất của đất nước, đó là gia đình.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12.

Những kẻ bại hoại đã bóc lột người yếu thế trong vòng họ. Mỗi một hành động trái luật đều cho thấy họ không thèm đếm xỉa đến tinh thần yêu thương phía sau Luật pháp Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, Luật pháp quy định là dân Y-sơ-ra-ên phải đặc biệt quan tâm tới người ngoại kiều sống trong nước mình (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21; 23:9; Lê-vi Ký 19:33, 34). Thế mà bọn họ lại “dùng sự bạo-ngược” đối với những người ấy.—Câu 7.

Người ta cũng hiếp đáp những người thân cô thế cô là “kẻ mồ-côi cùng người goá-bụa” (câu 7). Đức Giê-hô-va rất nhạy cảm trước nhu cầu của những ai mất cha mẹ hoặc người hôn phối. Đức Chúa Trời hứa rằng chính ngài sẽ ra tay trừng trị kẻ nào làm cho một đứa trẻ hay người góa bụa không nơi nương tựa phải khổ sở.—Xuất Ê-díp-tô Ký 22:22-24.

Qua những cách này và cách khác, dân Y-sơ-ra-ên vào thời Ê-xê-chi-ên đã bỏ Luật pháp Đức Chúa Trời và chà đạp lên tinh thần yêu thương vốn là hiện thân của Luật pháp. Đức Giê-hô-va sẽ làm gì? Ngài hứa: “Ta đổ cơn thạnh-nộ trên chúng nó” (câu 31). Đúng như lời đã phán, Đức Giê-hô-va cho phép quân Ba-by-lôn hủy phá Giê-ru-sa-lem và bắt giữ dân của thành vào năm 607 trước công nguyên.

Lời của Ê-xê-chi-ên dạy chúng ta hai bài học về Đức Giê-hô-va và sự bất công: Thứ nhất, Đức Giê-hô-va ghét sự bất công; thứ nhì, ngài xót thương những nạn nhân vô tội. Đức Chúa Trời không hề thay đổi (Ma-la-chi 3:6). Ngài hứa rằng chẳng bao lâu nữa ngài sẽ loại trừ sự bất công và những kẻ gây ra điều đó (Châm-ngôn 2:21, 22). Sao chúng ta không tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời, đấng “chuộng sự công-bình”, và cách để đến gần ngài hơn?—Thi-thiên 37:28.

Phần đọc Kinh Thánh trong tháng tám:

Ê-xê-chi-ên 21-38

[Câu nổi bật nơi trang 27]

Đức Giê-hô-va cấm những người nắm quyền lạm dụng quyền hành