Đi đến nội dung

Những người ở trại tị nạn Lóvua tham dự hội nghị vòng quanh trong tiếng Tshiluba

NGÀY 12-9- 2019
ANGOLA

Các hội nghị được tổ chức trong tiếng Lingala và Tshiluba tại trại tị nạn ở Angola

Các hội nghị được tổ chức trong tiếng Lingala và Tshiluba tại trại tị nạn ở Angola

Vào ngày 25 và 26-5-2019, chương trình hội nghị vòng quanh “Hãy mạnh mẽ!” đã được tổ chức trong tiếng Lingala và Tshiluba tại trại tị nạn Lóvua. Nơi đây cách thủ đô của Angola là Luanda 1.022km. Trong thời gian diễn ra chương trình, có 177 người công bố và gia đình họ sống tại trại tị nạn Lóvua tham dự hội nghị. Tuy nhiên, khoảng 380 người đã tham dự chương trình trong tiếng Lingala với ba ứng viên báp-têm và 630 người tham dự chương trình trong tiếng Tshiluba với sáu ứng viên báp-têm.

Hầu hết các anh em đến Lóvua tị nạn do xung đột diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Các anh em của chúng ta tại Lóvua không thể tham dự các buổi họp để thờ phượng ở các thành phố khác do những hạn chế đi lại của trại tị nạn. Vì thế, chi nhánh đã tổ chức các hội nghị ngay tại trại tị nạn, cũng như xây dựng hai Phòng Nước Trời tạm thời. Các Phòng Nước Trời này là nơi thờ phượng của bốn hội thánh, trong đó gồm ba hội thánh tiếng Tshiluba và một hội thánh tiếng Lingala.

Vào ngày 24-5-2019, giám thị vòng quanh và anh đại diện chi nhánh đã đến trại tị nạn Lóvua để giúp lắp đặt hệ thống âm thanh và bục giảng. Dù đời sống tại trại tị nạn còn nhiều khó khăn, nhưng các anh em đã đóng góp tấm bạt, cột, dây thừng, đinh và những vật dụng cần thiết khác.

Sau chương trình, anh Honoré Lontongo, phụ tá của một hội thánh tiếng Tshiluba trong trại tị nạn, bình luận: “Khi thấy các hội nghị được tổ chức ngay trong trại tị nạn bất kể hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương của Đức Giê-hô-va dành cho mình, không chỉ với tư cách một nhóm nhưng ngài cũng quan tâm đến từng cá nhân chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc!”.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những anh em phải rời bỏ nhà cửa do bất ổn chính trị trong thế gian này cũng như tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ luôn cung cấp thức ăn thiêng liêng và hỗ trợ họ dù ở bất cứ nơi đâu.​—Rô-ma 8:38, 39.

 

Các anh em đang xây bục giảng và lắp đặt hệ thống âm thanh

Sáu ứng viên báp-têm đang đứng để trả lời câu hỏi báp-têm tại hội nghị vòng quanh trong tiếng Tshiluba

Các anh chị nói tiếng Lingala đang đi bộ đến con sông cách trại tị nạn 2km để xem phần báp-têm

Anh Johannes De Jager, thành viên Ủy ban Chi nhánh Angola, cùng với các anh chị nói tiếng Lingala sau chương trình hội nghị