Đi đến nội dung

NGÀY 25-06-2020
BRAZIL

Cứu trợ anh em ở vùng Amazon

Cứu trợ anh em ở vùng Amazon

Ủy ban chi nhánh Brazil đã thành lập 18 Ủy ban Cứu trợ Thảm họa để trợ giúp cho những anh chị bị ảnh hưởng về kinh tế do đại dịch COVID-19. Ủy ban Cứu trợ Thảm họa đang hỗ trợ cho khoảng 12.000 hội thánh trong cả nước, gồm cả các anh chị sống ở khu vực xa xôi hẻo lánh của sông Amazon. Tính đến nay, có 131 gia đình ở vùng Amazon đã nhận được quà cứu trợ.

Ủy ban Cứu trợ Thảm họa ở Manaus, thủ đô của bang Amazonas, đã chuẩn bị các gói quà cứu trợ gồm những đồ cần thiết đủ dùng trong một tháng. Gói cứu trợ có thực phẩm, như đậu, bột khoai mì, gạo và sữa bột; có vật dụng vệ sinh, như xà bông, giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Các anh chuyển quà cứu trợ đến bến cảng Manacapuru gần đó rồi dùng thuyền đưa đến những khu vực xa xôi, gồm cả Membeca và Lago do Castanho.

Sau khi nhận được quà cứu trợ, chị Marinelma, sống ở vùng Lago do Castanho, nói như sau: “Trước tiên, tôi cám ơn Đức Giê-hô-va vì đã chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ vì chúng tôi không có tiền để mua thức ăn. Hơn nữa, chúng tôi cám ơn các anh chị vì đã thể hiện lòng rộng rãi và tình yêu thương. Khi đứa con trai sáu tuổi của tôi thấy tôi mở gói quà cứu trợ ra và sắp xếp đồ đạc, tôi đã tận dụng cơ hội đó để giải thích cho con rằng Đức Giê-hô-va dùng các anh chị để giúp đỡ chúng tôi. Rồi con trai tôi nói: ‘Mẹ ơi, mình cầu nguyện cám ơn Đức Giê-hô-va đi’”.

Anh Jonas Monteiro, sống cùng gia đình ở thành phố Caapiranga, đã gửi một lá thư cho Ủy ban Cứu trợ Thảm họa, trong thư có viết: “Cám ơn các anh chị rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi thấy tình yêu thương của Đức Giê-hô-va được thể hiện qua anh chị. Thật là ân phước lớn lao khi được thuộc về gia đình toàn cầu này”.

Các anh trong Ủy ban Cứu trợ Thảm họa cũng được lợi ích nhờ sắp đặt này. Anh Isaac Emannuel Ramalho de Oliveira, một trưởng lão làm trong Ủy ban Cứu trợ Thảm họa, cho biết: “Mỗi ngày làm việc với Ủy ban Cứu trợ Thảm họa là tôi thấy đức tin mình được củng cố. Tôi tin chắc sắp đặt này giúp cho chính tôi nhiều hơn là giúp cho các anh chị”.

Đức tin của chúng ta được vững mạnh khi thấy Đức Giê-hô-va chăm sóc cho tôi tớ ngài trong đại dịch, dù họ ở đâu đi nữa.—Thi thiên 94:14.