Đi đến nội dung

Cặp tiên phong đều đều là anh Jean-Yves và chị Vasthie trên đường đi làm

NGÀY 6-4-2020
CANADA

Bình an trong thời kỳ hoảng loạn

Bình an trong thời kỳ hoảng loạn

Anh Jean-Yves Mudaheranwa và vợ là chị Vasthie Mudaheranwa là những người thuộc tuyến đầu chống dịch corona tại Montreal, Canada. Anh Jean-Yves là bác sĩ chuyên khoa hô hấp và chị Vasthie là y tá được chỉ định làm việc tại trung tâm điều trị dịch COVID-19. Trong thời kỳ đầy căng thẳng này, họ được thêm sức nhờ nương cậy nơi Đức Giê-hô-va và đương đầu được nhờ “lòng vui vẻ” mà ngài đã hứa.​—Ê-sai 65:14.

Anh Jean-Yves chia sẻ: “Nhiều đồng nghiệp của tôi có vẻ rất sợ hãi, tôi chưa bao giờ thấy họ như vậy”. Chị Vasthie nói: “Việc học hỏi cá nhân giúp ích rất nhiều. Chúng tôi suy ngẫm về dấu hiệu của những ngày sau cùng và tự nhắc mình rằng Đức Giê-hô-va luôn ở bên và sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Cầu nguyện cũng rất quan trọng. Trước khi đi làm và bắt đầu một ngày mới, tôi cầu nguyện và có được sự bình an”.

Anh Jean-Yves và chị Vasthie tham gia nhóm họp

Anh Jean-Yves nói thêm: “Tôi đến từ Rwanda, và từng sống sót qua nạn diệt chủng. Ở Canada chưa từng có biến cố tương tự nên đôi khi chúng ta quên rằng mình đang sống trong những ngày sau cùng. Phải thừa nhận chính tôi có lúc cũng quên là ngày của Đức Giê-hô-va đang rất gần. Đại dịch này giúp tôi càng tin chắc là chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng. Đức tin của tôi nơi Kinh Thánh và những lời tiên tri cũng được vững vàng hơn”.

Dân Đức Giê-hô-va khắp thế giới có cùng niềm tin chắc như anh Jean-Yves và chị Vasthie, và họ tiếp tục có được sự bình an trong thời kỳ hỗn loạn này.​—Ê-sai 48:18.