Đi đến nội dung

NGÀY 4-9-2017
CỘNG HÒA TRUNG PHI

Nhân Chứng tại Cộng hòa Trung Phi đi lánh nạn vì xung đột vũ trang

Nhân Chứng tại Cộng hòa Trung Phi đi lánh nạn vì xung đột vũ trang

Một thành viên của ủy ban cứu trợ đang phân phát đồ cứu trợ.

Douala, Cameroon—Sự gia tăng về bạo lực sắc tộc và tôn giáo tại một số vùng thuộc Cộng hòa Trung Phi đã buộc Nhân Chứng Giê-hô-va phải đi lánh nạn đến các nước láng giềng của Cameroon và Cộng hòa Dân chủ Congo, tại đó họ được anh em đồng đạo chào đón và chăm sóc.

Sau khi cuộc bạo động nổ ra ngày 13-7-2017, khoảng 15 Nhân Chứng cùng gia đình, trong đó có một trẻ sơ sinh, đã phải lánh nạn đến làng Mbai Mboum thuộc miền đông Cameroon. Tuần sau đó, có khoảng 60 Nhân Chứng từ Bangassou, Cộng hòa Trung Phi, đã tìm được nơi tị nạn ở phía bên kia biên giới với những Nhân Chứng khác tại thị trấn Ndu, Cộng hòa Dân chủ Congo.

Một trẻ sơ sinh giữa những người tị nạn.

Ông Jean-Bernard Fayanga, phát ngôn viên của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Cộng hòa Trung Phi, cho biết: “Chúng tôi rất vui khi nghe rằng không có anh chị nào thiệt mạng trong các cuộc xung đột. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với văn phòng chi nhánh tại Cameroon và Congo hầu sắp xếp các ủy ban cứu trợ trong vùng để cung cấp nước uống, thức ăn, chỗ ở cũng như sự chăm sóc về tâm linh cho anh em đồng đạo”.

Các trưởng lão được sắp xếp để cung cấp sự giúp đỡ về tâm linh, chẳng hạn cho xem các video dựa trên Kinh Thánh trong ngôn ngữ bản xứ của người tị nạn, như tiếng Sango.

Từ trụ sở trung ương, Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va điều hành công tác cứu trợ bằng quỹ đóng góp cho công việc toàn cầu của Nhân Chứng.

Thông tin liên lạc dành cho báo chí:

Quốc tế: David A. Semonian, Phòng Thông tin. Điện thoại: +1-845-524-3000

Cameroon: Gilles Mba. Điện thoại: +237-6996-30727

Cộng hòa Trung Phi: Jean-Bernard Fayanga. Điện thoại: +236-7575-1605