Đi đến nội dung

NGÀY 7-6-2018
CUBA

Một gia đình Nhân Chứng bị thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Cuba

Một gia đình Nhân Chứng bị thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Cuba

Vào thứ sáu, ngày 18-5-2018, một chiếc Boeing 737 đã bị rơi không lâu sau khi cất cánh từ Havana, Cuba. Trong 113 người trên máy bay chỉ có một người sống sót. Đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất của nước này trong nhiều năm qua.

Đáng buồn là trong số những người tử nạn có một gia đình gồm ba người (cha, mẹ và con trai 22 tuổi) đều là Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ là những thành viên sốt sắng và được yêu quý của một hội thánh ở Cuba. Tang lễ của họ được tổ chức vào thứ bảy, ngày 26-5-2018.

Bạn bè và gia đình của nạn nhân được các trưởng lão địa phương giúp đỡ về mặt cảm xúc cũng như về mặt thiêng liêng. Chính quyền địa phương cũng cung cấp sự hỗ trợ thiết thực. Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục “an ủi hết thảy người than khóc” trong thời điểm khó khăn này.​—Ê-sai 61:1, 2.