Đi đến nội dung

Tòa án Tối cao đã đưa ra phán quyết có lợi cho anh Nam Eon-woo (bên trái), anh Lee Jeong-Hyeon (chính giữa) và anh Nam Tae-hee (bên phải), là những anh đã nhập ngũ trước khi trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va và sau này tiếp tục chịu án phạt

NGÀY 3-3-2021
HÀN QUỐC

Tòa án Tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết có lợi cho các tín đồ đạo Đấng Ki-tô do từ chối tham gia tập huấn lực lượng dự bị vì cớ lương tâm

Tòa án Tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết có lợi cho các tín đồ đạo Đấng Ki-tô do từ chối tham gia tập huấn lực lượng dự bị vì cớ lương tâm

Vào ngày 28-1-2021, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã phán quyết một người là vô tội khi từ chối tham gia tập huấn lực lượng dự bị vì cớ lương tâm. Giờ đây, anh em của chúng ta nhập ngũ trước khi trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ không còn phải tiếp tục đối mặt với án phạt nữa.

Trong vòng tám năm, tất cả những người nam Hàn Quốc nhập ngũ trước đây phải thường xuyên tham gia tập huấn lực lượng dự bị. Điều này có nghĩa là anh em của chúng ta đã từng đi lính sẽ bị gọi và phạt nhiều lần khi họ từ chối tham gia tập huấn. Một anh phải trình diện trước cảnh sát, văn phòng công tố, tòa sơ thẩm và phúc thẩm đến 60 lần trong một năm.

Vào năm 2018, hai tòa án cấp cao của Hàn Quốc là Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao đã quyết định việc từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm không vi phạm pháp luật và một tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể chọn thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế. Nhưng hai tòa án cấp cao trên đã không đưa ra quyết định liên quan đến Luật lực lượng dự bị. Dựa vào đó, chính quyền có thể phạt những ai từ chối tham gia tập huấn lực lượng dự bị vì cớ niềm tin tôn giáo của họ.

Cuối cùng, phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao đã công nhận rằng việc từ chối tham gia tập huấn lực lượng dự bị vì cớ lương tâm là hợp pháp. Những anh phải thường xuyên chịu hầu tòa, giờ đây có thể thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế mà không phải bị phạt hình sự và ngồi tù. Anh Nam Tae-hee, một bị cáo trong vụ kiện này cho biết: “Sau khi phải hầu tòa nhiều lần trong suốt tám năm, quyền lợi của tôi cuối cùng cũng được công nhận. Tôi cảm thấy như mình được trút bỏ gánh nặng lớn”.

Chúng ta vui mừng và cảm tạ Đức Giê-hô-va cùng với các anh em Hàn Quốc và gia đình của họ, là những “người chịu đựng khó khăn và bất công vì cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời”.​—1 Phi-e-rơ 2:19.