Đi đến nội dung

NGÀY 7-5-2018
HÀN QUỐC

Nhân Chứng Giê-hô-va mang thông điệp Kinh Thánh đến Thế vận hội 2018 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật

Nhân Chứng Giê-hô-va mang thông điệp Kinh Thánh đến Thế vận hội 2018 và Thế vận hội dành cho người khuyết tật

Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018 đã diễn ra từ ngày 9 đến 25-2-2018 và Thế vận hội Mùa đông dành cho người khuyết tật từ ngày 9 đến 18-3-2018. Vào các dịp này, các anh chị ở Hàn Quốc đã tham gia chiến dịch tặng ấn phẩm về Kinh Thánh cho các du khách.

Có hơn 7.100 anh chị từ mọi miền của đất nước đã tham gia chiến dịch này. Nhiều anh chị đến từ các thành phố Busan, Gwangju, Incheon, Seoul và Suwon. Thậm chí có anh chị đến từ đảo Jeju xa xôi, địa điểm du lịch nổi tiếng cách Pyeongchang hơn 480km về phía nam.

Anh em chúng ta đã đặt 152 quầy ấn phẩm tại 48 địa điểm, kể cả Công viên Thế vận hội Gangneung và Trung tâm Thế vận hội Pyeongchang. Họ cũng được phép trưng bày ấn phẩm ở lối ra vào của một trong các trung tâm tôn giáo tại Làng Thế vận hội.

Hai quầy ấn phẩm ở gần cổng bắc của Công viên Thế vận hội Gangneung.

Hơn nữa, các nhà chức trách đã cho phép anh em chúng ta đặt các quầy ấn phẩm ở quảng trường ga Gangneung, trạm cuối cùng của tàu tốc hành KTX tuyến đường Gyeonggang mới khai thông, để chở hành khách từ Incheon và Seoul đến Pyeongchang. Vào ngày khai mạc Thế vận hội, có hơn 28.000 lượt khách di chuyển qua ga Gangneung.

Để đáp ứng cho khoảng 80.000 du khách nước ngoài, anh em đã trưng bày sách, tạp chí và tờ chuyên đề trong 20 ngôn ngữ, kể cả tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Kazakh và tiếng Nga. Ngoài ra, những anh chị thành thạo ngôn ngữ ký hiệu Hàn Quốc đã trưng bày các video trong ngôn ngữ ký hiệu để làm chứng cho nhiều người khiếm thính đến Thế vận hội. Anh em đã phân phát được hơn 71.200 ấn phẩm, trong đó có hơn 22.000 giấy mời dự Lễ Tưởng Niệm.

Trên toàn cầu, Nhân Chứng Giê-hô-va có hơn 300.000 quầy trưng bày ấn phẩm tại hơn 35 quốc gia. Nhờ đó, họ có thể làm chứng ở bất cứ nơi nào có người, hầu chu toàn thánh chức của mình.​—2 Ti-mô-thê 4:5.