Đi đến nội dung

Bên trái: Hàng nghìn người nghe lời kêu gọi để loan báo về Vua và Nước Trời của anh Joseph Rutherford trong hội nghị mang tính lịch sử dài chín ngày ở Cedar Point, Ohio, Hoa Kỳ. Bên phải: Anh Rutherford dùng mi-crô để nói trước đám đông trong hội nghị ngoài trời

NGÀY 6-10-2022
HOA KỲ

Hội nghị ở Cedar Point được tổ chức cách đây 100 năm

Một bảo tàng mới đánh dấu sự kiện quan trọng

Hội nghị ở Cedar Point được tổ chức cách đây 100 năm

Một trong những sự kiện quan trọng trong lịch sử thời hiện đại của chúng ta diễn ra cách đây 100 năm trước. Vào ngày 5 đến ngày 13-9-1922, Nhân Chứng Giê-hô-va đã tổ chức một hội nghị chín ngày ở Cedar Point, Ohio, Hoa Kỳ. Các đại biểu từ khắp Hoa Kỳ, Canada và châu Âu đã đến tham dự hội nghị này. Trung bình số lượng người tham gia mỗi ngày là 10.000 người và các bài giảng được trình bày cùng một lúc trong 11 ngôn ngữ.

Một bảo tàng mới nói về hội nghị mang tính lịch sử này đã được mở tại trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va. Bảo tàng này cho thấy tầm ảnh hưởng của hội nghị ấy tới công việc rao giảng. Hiện nay, bảo tàng đang được mở cho gia đình Bê-tên và sẽ được mở cho công chúng khi các chuyến tham quan được bắt đầu trở lại.

Thời khắc quan trọng nhất của hội nghị ở Cedar Point là vào ngày 8 tháng 9. Trong ngày đó, có khoảng 8.000 người đến hội trường nằm trên hồ Erie tuyệt đẹp. Họ đến để nghe bài giảng của anh Joseph Rutherford có tựa đề là “Nước Trời”.

Sau khi nói bài giảng dài 90 phút, anh Rutherford hỏi cử tọa với giọng thật to rằng họ có tin Đấng Ki-tô đang cai trị không. Đám đông không do dự nói to câu trả lời là “Có!”. Sau đó, anh Rutherford nói: “Các bạn là những người quảng bá của ngài. Vậy hãy loan báo, loan báo, loan báo”. Ngay lập tức, một băng-rôn lớn được mở ra với dòng chữ: “Loan báo về Vua và Nước Trời”.

Khi nghe những lời kêu gọi trên, sự hăng hái dành cho thánh chức của những người tham dự được thêm lên. Nhiều người trong cử tọa đã tham gia vào công việc rao giảng rồi, nhưng bài giảng của anh Rutherford khuyến khích họ gia tăng công việc rao giảng trong khi công việc này ngày càng có tổ chức hơn. Chị Ethel Bennecoff, lúc đó gần 30 tuổi, giải thích rằng sau bài giảng đầy hào hứng đó, các Học viên Kinh Thánh “tràn đầy sự sốt sắng và tình yêu thương hơn bao giờ hết”. Chị Odessa Tuck, 18 tuổi vào năm 1922, kể lại: “Tôi muốn giống như Ê-sai, người đã nói: ‘Có con đây! Xin sai con!’”.

Buổi báp-têm tại hội nghị ở Cedar Point năm 1922

Hai ngày sau bài giảng của anh Rutherford, Hiệp hội Học viên Kinh Thánh Quốc tế đã chấp thuận một nghị quyết. Một phần trong nghị quyết nói: “Là một nhóm tín đồ quyết tâm vâng lời và làm theo Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô Đấng Giải Cứu của chúng ta, chúng ta phản đối việc tham gia vào chiến tranh, các cuộc cách mạng, tình trạng vô chính phủ hoặc bạo lực dưới bất cứ hình thức nào; và chúng ta phản đối việc người ta dùng Kinh Thánh sai cách để lừa gạt người khác. Chúng ta khao khát hòa bình”. Nghị quyết này càng cho thấy rõ Học viên Kinh Thánh không giống với những người trong tôn giáo khác, là những người đã ủng hộ sự thù địch trong Thế Chiến I và những năm sau đó trong Thế Chiến II.

Ấn bản Tháp Canh ngày 15-6-1922 nói: “Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để hội nghị của năm 1922 là hội nghị tuyệt vời nhất đã từng được tổ chức… Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một dịp đáng nhớ cho hàng nghìn người có mặt”.

Họ thực sự đã làm cho hội nghị này đáng nhớ. Một trăm năm sau, Đức Giê-hô-va vẫn ban phước cho công việc loan báo về Vua và Nước Trời.—Ma-thi-ơ 24:14.