Đi đến nội dung

Em Melody Iwuchukwu, 6 tuổi, đang điều khiển buổi học Kinh Thánh với ba bạn cùng lớp qua Zoom

NGÀY 7-12-2020
HOA KỲ

Những người trẻ mở rộng thánh chức bất kể đại dịch

Những người trẻ mở rộng thánh chức bất kể đại dịch

Anh Mike Iwuchukwu nghe thấy âm thanh quen thuộc của con gái mình là Melody đang chạy xuống lầu để ăn trưa sau giờ học trực tuyến. Anh liền kiểm tra thử xem tại sao cô con gái 6 tuổi hoạt bát của mình lại vội vàng đến thế, anh cứ tưởng là con đang ăn bánh mì sandwich và chơi đồ chơi. Nhưng điều anh thấy làm anh rất ngạc nhiên và hạnh phúc.

Anh Mike kể: “Cháu đang ngồi trước máy vi tính, bên cạnh là cuốn Bài học từ Kinh Thánh, còn ba người bạn cùng lớp thì đang lắng nghe cháu nói. Melody nói với tôi: ‘Ba ơi, con đang điều khiển học hỏi Kinh Thánh!’”.

Từ tháng 9 năm 2020, khi trường của Melody ở Houston, Texas chuyển sang học trực tuyến do đại dịch corona, em đã đặt mục tiêu bắt đầu điều khiển một cuộc học hỏi Kinh Thánh. Vì thế, em cầu nguyện với Đức Giê-hô-va và tìm cơ hội.

Anh Mike cùng vợ là chị Octavia rất tự hào về con mình. Anh Mike kể tiếp: “Melody luôn nói về Đức Giê-hô-va với các bạn. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cháu điều khiển học hỏi Kinh Thánh, tôi và vợ rất xúc động”.

Melody vẫn tiếp tục thảo luận đều đặn với các bạn cùng lớp. Em nói: “Cho đến nay, em đã dạy các bạn về Chúa Giê-su và địa đàng. Em muốn các bạn ấy trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va!”.

Em Samuel Molnar 9 tuổi ở Ingleside, Illinois cũng chia sẻ niềm tin của mình với người khác.

Sau khi Samuel nghe kinh nghiệm của một anh đã làm chứng cho người hàng xóm bên kia hàng rào, em cũng muốn thử làm thế. Khi nhìn thấy cháu trai của người hàng xóm đang chơi trong sân phía bên kia hàng rào, em hỏi cậu bé đó có muốn biết về địa đàng không. Cậu bé đồng ý, thế là Samuel chạy vào nhà rồi mang ra cuốn Sách kể chuyện Kinh Thánh.

Em Samuel Molnar, 9 tuổi, đang cầm cuốn Sách kể chuyện Kinh Thánh

Samuel kể: “Em nói với bạn ấy rằng trong tương lai bạn ấy có thể chơi với các loài động vật mà không sợ bị thương. Rồi em kể cho bạn ấy câu chuyện về Đa-ni-ên trong hang sư tử”.

Không chỉ thế, Samuel còn viết thư giới thiệu với cậu bé đó các hoạt động và video trên trang jw.org. Cả hai nhất trí rằng sẽ đọc thêm một câu chuyện Kinh Thánh khác khi gặp lại.

Samuel rất háo hức khi có dịp làm chứng và nỗ lực để đạt được mục tiêu tiếp theo. Samuel nói: “Em muốn quen thuộc với tất cả các tờ chuyên đề trong Hộp dụng cụ dạy dỗ để có thể chia sẻ với người khác”.

Ba em trẻ ở Houston gần đây đã đạt được mục tiêu thiêng liêng của mình là làm tiên phong phụ trợ trong kỳ nghỉ hè.

Vào tháng 8, em Joselyn Horta 13 tuổi, em Melanie Alvarez 12 tuổi và em Chloe Rodriguez 10 tuổi đã gọi nhau qua cuộc họp video trực tuyến để cùng viết thư. Có lúc các em gọi cho nhau đến năm lần một tuần và bắt đầu sớm từ 7 giờ sáng để cùng nhau viết thư.

Em Chloe Rodriguez (phía dưới bên trái), em Melanie Alvarez (phía trên bên trái) và em Joselyn Horta (bên phải)

Joselyn kể: “Chúng em cùng ăn và trò chuyện rồi bắt đầu viết thư lúc 7 giờ rưỡi sáng”. Đôi khi một người trong nhóm ngủ quên thì hai người còn lại sẽ gửi tin nhắn dí dỏm để nhắc: “Sáng rồi! Dậy thôi! Cùng rao giảng nào!”.

Tinh thần sốt sắng và nỗ lực của các em trẻ không chỉ đem lại sự khích lệ cho chính các em mà còn cho những bạn khác và các thành viên trong gia đình. Mẹ của Joselyn là chị Alicia chia sẻ: “Đôi khi tôi thấy không còn đủ sức để tham gia thánh chức, nhưng khi thấy Joselyn ngồi viết thư, tôi tự nhủ rằng: ‘Mình cũng muốn đi rao giảng!’”.

Đức Giê-hô-va rất vui lòng khi thấy tất cả những người trẻ trung thành đang làm hết những gì có thể để chia sẻ tin mừng trong đại dịch.—Châm ngôn 27:11.