Đi đến nội dung

NGÀY 15-11-2018
HOA KỲ

Vụ cháy rừng tàn phá California

Vụ cháy rừng tàn phá California

Cập nhật: Văn phòng chi nhánh Hoa Kỳ thông báo tin buồn là một anh 70 tuổi ở thị trấn Paradise, phía bắc California, đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng Camp Fire.

Ba vụ cháy rừng chính ở California, Hoa Kỳ, đã gây ra thiệt hại thảm khốc và khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. Vụ cháy lớn nhất trong ba vụ cháy được gọi là Camp Fire tiếp tục hoành hành ở phía bắc California, thiêu rụi 47.000 héc-ta và phá hủy khoảng 7.100 công trình, trong đó đa số là nhà dân. Ở phía nam California, hai đám cháy là Hill Fire và Woolsey Fire đã thiêu rụi tổng cộng 38.000 héc-ta và phá hủy khoảng 435 công trình. Một báo cáo truyền thông cho biết tổng diện tích bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng tại California “lớn hơn tổng diện tích của nước Bỉ và nước Luxembourg”.

Báo cáo sơ bộ từ văn phòng chi nhánh Hoa Kỳ cho biết đám cháy Camp Fire đã khiến khoảng 427 người công bố phải sơ tán khỏi thị trấn Chico và Paradise. Đáng buồn là một chị lớn tuổi thuộc hội thánh Ponderosa đã thiệt mạng. Tính đến thời điểm này có ít nhất 94 căn nhà của anh em bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Một Phòng Nước Trời ở Paradise cũng bị phá hủy.

Hai đám cháy Hill và Woolsey đã khiến khoảng 420 người công bố từ các thành phố Oxnard, Simi Valley và Thousand Oaks phải sơ tán. Đáng buồn thay, tại Malibu, một anh Nhân Chứng và người mẹ không phải là Nhân Chứng đã thiệt mạng khi đang sơ tán. Các báo cáo ban đầu cho biết có 21 căn nhà của anh em và một Phòng Nước Trời bị hư hại.

Văn phòng chi nhánh đã thành lập hai Ủy ban Cứu trợ để chăm sóc cho nhu cầu của anh em. Dưới sự hướng dẫn của các giám thị vòng quanh, trưởng lão địa phương đang thăm chiên và cung cấp sự hỗ trợ thực tế cho các anh chị công bố bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng. Vào thứ bảy, ngày 10 tháng 11, một chương trình đặc biệt được tổ chức ở Chico dành cho hơn 270 anh chị tham dự. Một thành viên thuộc Ủy ban Chi nhánh Hoa Kỳ và các giám thị vòng quanh địa phương đã trình bày những bài giảng khích lệ dựa trên Kinh Thánh.

Chúng ta cầu xin Đức Giê-hô-va an ủi và thêm sức cho anh em đang phải đương đầu với tình huống khó khăn này và giúp họ nhớ rằng không lâu nữa ngài sẽ lau nước mắt và nuốt sự chết đến muôn đời.—Ê-sai 25:8.